SỰ KỲ DIỆU CỦA 'TÁO SÁP, KHOAI MÔN, ĐẬU PHỤ'
Người Dịch: Đức Nhật
Người Đọc: Diệu Hương
------------------------------------
Juanita là một người Philippines đến Đài Loan làm giúp việc. Chủ của cô là một cư sỹ Phật giáo. Mỗi ngày sau khi thức dậy, bà đều tụng kinh và lạy Đức Phật. Tiếng tụng kinh từ Phật đường thật du dương và rõ ràng. Khi nghe những âm thanh đó, Juanta cảm thấy thật dễ chịu và êm dịu. Không hề ý thức, cô luôn mong chờ được nghe.
Con trai của Juanita ở Philippines là một thủy thủ. Vì biển đầy rẫy hiểm nguy nên Juanita thường lo lắng cho sự an toàn của con trai mình. Một ngày nọ, Juanita nhờ người chủ dạy cho cô một điều gì đó trong kinh mà cô có thể tụng để cầu bình an cho đứa con trai ở xa của mình. Người chủ của cô suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười. “Được rồi, cô cứ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”. “Táo sáp, khoai môn, đậu phụ?” Juanita hoài nghi. Cô không hiểu ý của người chủ. “Nam Mô A Di Đà Phật” nghe rất giống với câu này. Mặc dù bối rối nhưng Juanita vẫn vui vẻ làm theo và ghi nhớ. Dù bận hay nhàn, cô vẫn niệm “Táo sáp, Khoai môn, Đậu phụ” như một lời cầu nguyện cho đứa con trai đi biển của mình. Cô rất tinh tấn.
Nhưng một tai họa ập đến. Xa xa, một cơn bão dữ dội cuốn lên chiếc thuyền đánh cá của con trai cô. Giữa mưa gió che khuất bầu trời, con trai cô bị sóng cuốn, đơn độc bồng bềnh trên mặt nước. Mọi thứ trở nên tối tăm và vô vọng đối với anh. Đột nhiên con trai cô nhìn thấy một vật thể đang trôi tới. “A, cái gì vậy”, “Tôi được cứu rồi”. Anh bơi về phía đó bằng tất cả sức lực của mình. Anh dùng cả hai tay nắm chặt lấy vật đó. "Cành táo sáp đây mà - nó có thể đến từ đâu" - anh tự hỏi.
Ở biển lớn, bám vào cành táo sáp, anh trôi dạt suốt hai ngày đêm. Nóng, lạnh luân phiên và những cơn đói gần như đã giết chết anh. "Hả.. Không phải những viên khoai môn và đậu phụ đây sao? Hay chắc cơn đói đang ảnh hưởng đến tâm trí mình". Tình tiết này thực sự không thể tưởng tượng được. Với sự thích thú không thể kiểm soát, anh ta ngấu nghiến ăn thứ thức ăn đến từ thiên đường. Cuối cùng, con trai của Juanita đã được giải cứu. Các phương tiện truyền thông giật dòng chữ: "Người sống sót kỳ diệu trong thảm họa hàng hải!". Khi biết tin, Juanita vừa giật mình vừa phấn chấn. Khi chi tiết về sự sống sót của con trai cô trở nên rõ ràng, cô tin chắc rằng cụm từ sáu ký tự bí ẩn có sức mạnh không thể nghĩ bàn này chắc chắn đã cứu con trai cô.
“Nam Mô A Di Đà Phật” chính là công đức vô lượng được chư Phật trong tất cả các pháp giới tán dương. “Nam Mô A Di Đà Phật” -- Dù biết hay không, phát âm thế nào đi nữa, ai niệm danh hiệu đều được như ý và được giải thoát.
Người Đọc: Diệu Hương
------------------------------------
Juanita là một người Philippines đến Đài Loan làm giúp việc. Chủ của cô là một cư sỹ Phật giáo. Mỗi ngày sau khi thức dậy, bà đều tụng kinh và lạy Đức Phật. Tiếng tụng kinh từ Phật đường thật du dương và rõ ràng. Khi nghe những âm thanh đó, Juanta cảm thấy thật dễ chịu và êm dịu. Không hề ý thức, cô luôn mong chờ được nghe.
Con trai của Juanita ở Philippines là một thủy thủ. Vì biển đầy rẫy hiểm nguy nên Juanita thường lo lắng cho sự an toàn của con trai mình. Một ngày nọ, Juanita nhờ người chủ dạy cho cô một điều gì đó trong kinh mà cô có thể tụng để cầu bình an cho đứa con trai ở xa của mình. Người chủ của cô suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười. “Được rồi, cô cứ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”. “Táo sáp, khoai môn, đậu phụ?” Juanita hoài nghi. Cô không hiểu ý của người chủ. “Nam Mô A Di Đà Phật” nghe rất giống với câu này. Mặc dù bối rối nhưng Juanita vẫn vui vẻ làm theo và ghi nhớ. Dù bận hay nhàn, cô vẫn niệm “Táo sáp, Khoai môn, Đậu phụ” như một lời cầu nguyện cho đứa con trai đi biển của mình. Cô rất tinh tấn.
Nhưng một tai họa ập đến. Xa xa, một cơn bão dữ dội cuốn lên chiếc thuyền đánh cá của con trai cô. Giữa mưa gió che khuất bầu trời, con trai cô bị sóng cuốn, đơn độc bồng bềnh trên mặt nước. Mọi thứ trở nên tối tăm và vô vọng đối với anh. Đột nhiên con trai cô nhìn thấy một vật thể đang trôi tới. “A, cái gì vậy”, “Tôi được cứu rồi”. Anh bơi về phía đó bằng tất cả sức lực của mình. Anh dùng cả hai tay nắm chặt lấy vật đó. "Cành táo sáp đây mà - nó có thể đến từ đâu" - anh tự hỏi.
Ở biển lớn, bám vào cành táo sáp, anh trôi dạt suốt hai ngày đêm. Nóng, lạnh luân phiên và những cơn đói gần như đã giết chết anh. "Hả.. Không phải những viên khoai môn và đậu phụ đây sao? Hay chắc cơn đói đang ảnh hưởng đến tâm trí mình". Tình tiết này thực sự không thể tưởng tượng được. Với sự thích thú không thể kiểm soát, anh ta ngấu nghiến ăn thứ thức ăn đến từ thiên đường. Cuối cùng, con trai của Juanita đã được giải cứu. Các phương tiện truyền thông giật dòng chữ: "Người sống sót kỳ diệu trong thảm họa hàng hải!". Khi biết tin, Juanita vừa giật mình vừa phấn chấn. Khi chi tiết về sự sống sót của con trai cô trở nên rõ ràng, cô tin chắc rằng cụm từ sáu ký tự bí ẩn có sức mạnh không thể nghĩ bàn này chắc chắn đã cứu con trai cô.
“Nam Mô A Di Đà Phật” chính là công đức vô lượng được chư Phật trong tất cả các pháp giới tán dương. “Nam Mô A Di Đà Phật” -- Dù biết hay không, phát âm thế nào đi nữa, ai niệm danh hiệu đều được như ý và được giải thoát.
- Category
- Dharma