Rằm Tháng Mười | Ngài Thanh Sĩ (Phần 2)

95 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Rằm Tháng Mười là tác phẩm thứ 3 ông Thanh Sĩ viết ngày 15 tháng 12 năm 1958, theo thể văn thất ngôn trường thiên dài 3.320 câu.

Chủ yếu là ông Thanh Sĩ thuật lại lời lẽ của người mẹ từ muôn năm trước của ông. Thuở ấy bà tu hành chân chính khi xả báo thân bà đã được sanh về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà. Nay thuận nhân duyên bà hiện thân xuống cõi phàm để khuyến khích và chỉ dạy ông về việc tu hành và hoằng truyền Phật pháp.

Tác phẩm này Phật mẫu (người mẹ vạn niên của Bồ tát Thanh Sĩ) chủ yếu nói ông nghe về việc vô thường của con người và cuộc đời, sự khổ não của hiện thân ngay hiện tại và cả sự đại khổ não của nhơn loại sắp tới đây cho chúng sanh ý thức mà tránh điều quấy ác. Bà cũng kể cho ông nghe về một cảnh giới an vui, nơi đó con người sẽ hưởng dụng đầy đủ mọi thứ phúc lạc (thượng nguơn). Hơn thế nữa còn cảnh thù thắng hơn đó là cõi giải thoát cảnh giới ấy kêu là cõi Niết Bàn, Tịnh Độ. Người tu được vãng sanh về đây rồi tất cả đều là bậc “bất thối chuyển” trông đó có những vị được chứng vào tam thừa Thánh quả.

Ngoài ra, Phật mẫu còn chỉ cho ông Thanh Sĩ những pháp môn tu vi diệu để được chứng đắc hiện tiền, hoặc vãng sanh Tịnh Độ khi lâm chung, hay ít nữa cũng được sống đời Thượng Nguơn Thánh Đức hưởng được muôn điều hạnh phúc. Đặc biệt trong tác phẩm này Bà dạy phần lớn là phân tích điều lành sự dữ, nghiệp duyên của lẽ lành dữ ấy sẽ đưa đến kết quả khổ vui như thế nào? Con người cần phải tri rộng tình thương, giúp đỡ lẫn nhau, tha thứ nhau, dạy dỗ nhau để xây dựng một Thiên Đường tại thế, Cực Lạc tại trần, nhân loại chúng sinh đều được an vui hạnh phúc.
Category
Quần thư trị yếu