Quyển sách Nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ có Tăng khen Tăng này cũng đã xuất hiện rồi

80 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Quyển sách này cũng đã xuất hiện rồi, đại khái là do A Di Đà Phật nói với Ngài: “Khi nào con gặp được một quyển sách, gọi là ‘Nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ có Tăng khen Tăng’; đến lúc đó con liền có thể vãng sanh đến Thế giới Cực Lạc”. Cho nên, ba ngày trước khi vãng sanh, có bốn vị cư sĩ mang theo quyển sách này đến thăm Ngài. Ông cụ vừa nhìn thấy người ta mang sách tới, bèn hỏi sách gì vậy? Mấy người đó bảo sách này tên là “Nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ có Tăng khen Tăng”. Ngài nghe rồi vô cùng hớn hở, như bắt được báu vật vậy; lập tức đi đắp y, mặc chiếc áo mà Ngài yêu quý nhất, nói với người ta: “Mấy người chụp hình cho tôi với”. Cả đời Ngài chưa từng chủ động bảo người ta chụp hình cho mình bao giờ, chưa từng có chuyện đó. Chỉ có lần duy nhất này, Ngài rất hoan hỷ. Hơn nữa trong lúc chụp hình, mấy vị cư sĩ đó đang tụ tập bên cạnh Ngài đều ngửi thấy hương thơm kỳ lạ, khoảng hai, ba phút gì đó. Đồng loạt đều ngửi thấy, không ngờ đến ngày thứ ba thì Ngài ra đi.
Biểu pháp của Ngài đã hiển bày rất rõ, chứng minh rằng bổn Hội tập của Lão cư sĩ Hạ Liên Cư là chân kinh, không hề giả. Tập Chú giải của Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là chân chú, cũng không phải giả. Niệm lão dùng kinh chú kinh, đó là lời Phật thuyết, là lời do Tổ sư Đại đức đều là các bậc Bồ Tát thuyết, không bao giờ nhầm lẫn được. Thứ ba muốn chứng minh rằng, chúng ta học tập trong những năm qua, y theo bộ kinh này, y theo bộ Chú giải này không hề sai lầm. Ngài hoàn thành sứ mạng này rồi. Chưa nhìn thấy quyển sách này thì chưa được vãng sanh; nhìn thấy quyển sách này thì Ngài có thể đi được rồi.
Chúng ta cũng mong Phật gia trì cho Hoành Lâm Pháp sư, giống như Hải Hiền Lão hòa thượng vậy, phải sống đến hơn trăm tuổi. Sống ở cõi đời này rất cực khổ, không sai. Bồ Tát phải phát tâm đại từ bi, không sợ khổ. “Lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy”, làm ra tấm gương cho chúng đệ tử Phật.
Category
Video Pháp thoại