Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Bổn
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Tuệ Tri
----------
Có liên hữu từng chia sẻ một câu chuyện. Có lần anh đi làm dẫn cả con đi cùng, một bé 3 tuổi, hai bé khác 7 tuổi và 8 tuổi. Ba đứa trẻ chơi đùa ở bên cạnh phòng làm việc, hơn nữa còn chơi rất vui vẻ. Thế nhưng chúng chơi đàng hoàng mà nghịch động vật nhỏ, côn trùng, nghịch rất hăng hái. Đứa bé 3 tuổi trực tiếp lấy cục đá đánh chết ếch xanh, sau đó nó cũng cảm thấy rất buồn, biết mình đã làm sai. Sau khi mẹ biết thì nhớ lại người lớn trong nhà từng nói rằng, chỉ cần chúng ta bằng lòng niệm Phật cho chúng sanh thì đều có thể chiêu cảm sự tiếp dẫn của Phật A-di-đà để vãng sanh thế giới Cực Lạc.
Thế nên người mẹ mới nói với đứa con 3 tuổi: “Bây giờ mẹ con mình niệm “Nam-mô A-di-đà Phật” cho bạn ếch xanh nhé, như thế bạn ếch xanh sẽ không đau khổ, sẽ không đau lòng nữa”. Đứa con nhỏ rất đơn thuần, nghe như thế thì liền bắt đầu niệm “Nam-mô A-di-đà Phật... Nam-mô A-di-đà Phật”, niệm Phật đến lúc ngủ thiếp đi.
Không ngờ ngày hôm sau, đứa bé mừng rỡ nói với mẹ: “Mẹ, đêm qua con mộng thấy con và bạn ếch xanh đến nhà của Phật A-di-đà chơi đó”. Khi người mẹ vừa mới nghe cũng rất kinh ngạc, “sao mà đêm qua đứa con 3 tuổi mới niệm Phật như thế liền có cảm ứng rồi?”. Đứa con còn nói, nó ở chỗ Phật A-di-đà nhìn thấy bạn ếch xanh, còn xin lỗi bạn ếch xanh nữa. Bạn ếch xanh cũng không trách móc, hai người cùng nắm tay chơi đùa vui vẻ ở Tịnh Độ của Phật A-di-đà.
Người mẹ liền hỏi kỹ hơn, “con thật sự nhìn thấy Phật A-di-đà à? Phật A-di-đà trông như thế nào?”. Mẹ cũng rất tò mò mà, con trai liền nói: “Dạ, con thấy Phật A-di-đà rồi, mặt Phật A-di-đà tròn tròn, lỗ tai lại lớn, hơn nữa còn luôn mỉm cười nữa”.
.......................
May mà có Phật A-di-đà và thật sự chỉ có Phật A-di-đà cứu được, vì sao? Vì Phật A-di-đà chỉ tên phát nguyện cứu độ những chúng sanh khổ nạn trong ba đường ác, giúp họ tiêu nghiệp, giúp họ giải thoát, thậm chí để họ thành Phật. Những pháp môn khác phải tu ba đại a-tăng-kỳ kiếp mới được thành Phật, mà bây giờ một chú ếch nhỏ, một vong ác quỷ, một chúng sanh địa ngục niệm Phật được Phật A-di-đà cứu độ đến Tịnh Độ, thành Phật. Chú ếch kia còn bị người ta đánh chết, cái chết không tốt đẹp gì, còn có chúng sanh bị đọa vào đường quỷ kia, khi sanh tiền cũng không có học Phật, còn có chúng sanh địa ngục đó, khi còn sống buôn bán sát sanh một đời. Nhưng họ đều nhờ niệm Phật mà đến Tịnh Độ giải thoát, nghiệp chướng trong vô lượng kiếp được Phật A-di-đà một lần tiêu trừ sạch sẽ.
Cho nên sau này, chúng ta thấy động vật, hoặc xui rủi chúng ta đụng phải “quỷ” thì hãy trực tiếp niệm Phật cho họ. Điểm hay của văn hóa người phương Đông là thế, người phương Đông đôi khi nhìn thấy vật bị tông chết bên đường hoặc là khi thấy quỷ thì miệng tựa như tự động, tự nhiên biết niệm Phật, điều này rất hay, như thế trong vô hình, không biết có bao nhiêu chúng sanh đáng thương ở đường ác được cứu độ rồi.
Nam-mô A-di-đà Phật
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Tuệ Tri
----------
Có liên hữu từng chia sẻ một câu chuyện. Có lần anh đi làm dẫn cả con đi cùng, một bé 3 tuổi, hai bé khác 7 tuổi và 8 tuổi. Ba đứa trẻ chơi đùa ở bên cạnh phòng làm việc, hơn nữa còn chơi rất vui vẻ. Thế nhưng chúng chơi đàng hoàng mà nghịch động vật nhỏ, côn trùng, nghịch rất hăng hái. Đứa bé 3 tuổi trực tiếp lấy cục đá đánh chết ếch xanh, sau đó nó cũng cảm thấy rất buồn, biết mình đã làm sai. Sau khi mẹ biết thì nhớ lại người lớn trong nhà từng nói rằng, chỉ cần chúng ta bằng lòng niệm Phật cho chúng sanh thì đều có thể chiêu cảm sự tiếp dẫn của Phật A-di-đà để vãng sanh thế giới Cực Lạc.
Thế nên người mẹ mới nói với đứa con 3 tuổi: “Bây giờ mẹ con mình niệm “Nam-mô A-di-đà Phật” cho bạn ếch xanh nhé, như thế bạn ếch xanh sẽ không đau khổ, sẽ không đau lòng nữa”. Đứa con nhỏ rất đơn thuần, nghe như thế thì liền bắt đầu niệm “Nam-mô A-di-đà Phật... Nam-mô A-di-đà Phật”, niệm Phật đến lúc ngủ thiếp đi.
Không ngờ ngày hôm sau, đứa bé mừng rỡ nói với mẹ: “Mẹ, đêm qua con mộng thấy con và bạn ếch xanh đến nhà của Phật A-di-đà chơi đó”. Khi người mẹ vừa mới nghe cũng rất kinh ngạc, “sao mà đêm qua đứa con 3 tuổi mới niệm Phật như thế liền có cảm ứng rồi?”. Đứa con còn nói, nó ở chỗ Phật A-di-đà nhìn thấy bạn ếch xanh, còn xin lỗi bạn ếch xanh nữa. Bạn ếch xanh cũng không trách móc, hai người cùng nắm tay chơi đùa vui vẻ ở Tịnh Độ của Phật A-di-đà.
Người mẹ liền hỏi kỹ hơn, “con thật sự nhìn thấy Phật A-di-đà à? Phật A-di-đà trông như thế nào?”. Mẹ cũng rất tò mò mà, con trai liền nói: “Dạ, con thấy Phật A-di-đà rồi, mặt Phật A-di-đà tròn tròn, lỗ tai lại lớn, hơn nữa còn luôn mỉm cười nữa”.
.......................
May mà có Phật A-di-đà và thật sự chỉ có Phật A-di-đà cứu được, vì sao? Vì Phật A-di-đà chỉ tên phát nguyện cứu độ những chúng sanh khổ nạn trong ba đường ác, giúp họ tiêu nghiệp, giúp họ giải thoát, thậm chí để họ thành Phật. Những pháp môn khác phải tu ba đại a-tăng-kỳ kiếp mới được thành Phật, mà bây giờ một chú ếch nhỏ, một vong ác quỷ, một chúng sanh địa ngục niệm Phật được Phật A-di-đà cứu độ đến Tịnh Độ, thành Phật. Chú ếch kia còn bị người ta đánh chết, cái chết không tốt đẹp gì, còn có chúng sanh bị đọa vào đường quỷ kia, khi sanh tiền cũng không có học Phật, còn có chúng sanh địa ngục đó, khi còn sống buôn bán sát sanh một đời. Nhưng họ đều nhờ niệm Phật mà đến Tịnh Độ giải thoát, nghiệp chướng trong vô lượng kiếp được Phật A-di-đà một lần tiêu trừ sạch sẽ.
Cho nên sau này, chúng ta thấy động vật, hoặc xui rủi chúng ta đụng phải “quỷ” thì hãy trực tiếp niệm Phật cho họ. Điểm hay của văn hóa người phương Đông là thế, người phương Đông đôi khi nhìn thấy vật bị tông chết bên đường hoặc là khi thấy quỷ thì miệng tựa như tự động, tự nhiên biết niệm Phật, điều này rất hay, như thế trong vô hình, không biết có bao nhiêu chúng sanh đáng thương ở đường ác được cứu độ rồi.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma





