Phim Truyện Phật Giáo Trưởng Lão Hư Vân - Trăm Năm Hành Đạo Tập 7/20

65 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Trưởng lão Hư Vân quê ở đất Tương, tỉnh Hồ Nam, thuộc họ Tiêu. Thân phụ là Ngọc Ðường từng làm Tri phủ Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, làm quan thanh liêm, được dân ái mộ. Năm 40 tuổi, chưa có con, nên một hôm ông cùng phu nhân đến chùa Quán Âm để xin cầu tự. Bởi lòng thành nên có cảm ứng, do đó sau khi trở về, phu nhân có tin mang thai. Trải qua mười tháng tới kỳ sanh nở, cả hai đều nằm mộng thấy có một ông lão râu dài, mặc áo xanh, trên đầu mang hình tượng Quán Âm, cưỡi hổ đi tới. Khi tỉnh giấc, bào thai lọt lòng là một bọc thịt (Bồ-tát bậc Ðệ Bát Ðịa mới có cảnh giới này). Bà mẹ sợ quá mà chết.
Với các diễn viên chính:
Lý Khởi hậu trong vai Hư Vân
Đỗ Chấn Bảo trong vai Lão thọ thần
Can Phát trong vai Quản Tế
Liêu Dũng trong vai A Ngưu
Vương Hiểu Nghệ trong vai Tú Nga
Lý Hoa trong vai Tộc Trưởng
Hồ Tổ Quang Trong vai Linh Mộc
Phan Thiết Tranh trong vai Điền Đằng
Lưu Ứng Hoa trong vai Minh Không
Vương Hải Long trong vai cư sĩ Phương.

Phiên dịch Thích Minh Kiết

Năm 1840, cuộc chiến nha phiến bạo phát, dân tộc Trung Hoa từ đây rơi vào vực thẳm khổ nạn, nhân dân sống không được yên ổn, nội loạn không dứt bởi sự chia cắt của ngoại ban suốt hơn 100 năm.
lịch sử bể cả nương dâu suốt 100 năm đã tạo nên trưởng lão Hư Vân, vị cao tăng một đời khó gặp. trưởng lão Hư Vân là một bậc long tượng chốn thiền môn của Trung Quốc thời cận đại. Ngài sanh năm 1840, trụ thế 120 tuổi, sống qua bốn triều năm đế, thọ hết chín ma mười nạn, cuộc đời lắm khúc chiếc gập ghềnh mà vào truyền kỳ của Ngài là sự miêu tả chân thật của lịch sử bể cả nương dâu trong suốt 100 năm của Trung Quốc thời cận đại.
trưởng lão Hư Vân xuất gia năm 19 tuổi. trong suốt 101 năm sống trong cửa Phật, Ngài một bình bát xin ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, làm những việc mà người ta khó làm, nhẫn những việc mà người ta khó nhẫn. Một mình Ngài gánh vác năm chi của thiền tông, kiên trì tu khổ hạnh, có lòng thương xót chúng sanh, tỏ rõ tình cảm tư tưởng không riêng không sợ, không muốn không cầu của một vị thiền sư.
Ngày 30 tháng 9 năm 1959, trưởng lão Hư Vân, thái sơn bắc đẩu của thiền Tông, vị tôn sư của Phật giáo Trung quốc hiện đại, đã viên tịch tại núi Vân Cư tỉnh Giang Tây, đã đi hết lịch trình đời người một trăm hai mươi năm của ngài. Trưởng lão Hư Vân cả đời đi khắp các đạo tràng, xây sửa sáu ngôi cổ tự lớn nổi tiếng, kế thừa chư tổ, làm gương hậu sanh, vẻ vang đại tông môn. Một mình ngài gánh vác năm chi mạch của thiền tông Trung quốc. đệ tử của ngài có đến số hàng triệu người. họ có mặt khắp nơi trên thế giới, tụ thành con sông dài cuồn cuộn không dứt của thiền tông Trung Quốc.
Category
Phim truyện Phật Giáo