Phim hoạt hình Phật Giáo: Con trâu và bác nông dân| phim hoạt hình hay nhất| Bụt kể con nghe

16 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Phim hoạt hình Phật Giáo: Con trâu và bác nông dân| phim hoạt hình hay nhất| Bụt kể con nghe

☘️ Ngày xưa có một bác nông dân nọ, bác rất chăm chỉ làm việc đồng áng và hay đưa con trâu nhà mình ra ruộng cày cấy. Con trâu nay đã già yếu, nhưng vì nghĩ cho chủ nên nó vẫn gắng sức cày ruộng cho bác nông dân. Một trưa hè nắng chói chang, bác nông dân sau một ngày thấm mệt liền nghỉ ngơi ở dưới gốc cây. Nhưng bác nào đâu hay ở gần đó có một con hổ đang rình rập định ăn bác. Con trâu ở bên cạnh thấy thế quyết tâm chiến đấu với con cọp để bảo vệ chủ đến cùng. Con trâu dùng hai cái sừng to lớn dũng mãnh của mình húc đuổi con cọp, miệng thở phì phò rống lên dọa cọp chạy vào rừng. Bác nông dân nghe tiếng trâu rống to, bác bật dậy thì thấy con trâu đang hung dữ nhìn về phía rừng cây. Bác lại hiểu nhầm rằng trâu dữ định hại mình, rồi bác cầm cây gậy không ngừng đánh nó và kêu: "Con trâu nó muốn giết tôi". Đức Thế Tôn đi ngang qua, ngài vừa nhìn đã thấu hiểu tất cả. Ngài liền bảo bác nông dân đưa cây gậy và ném đi xa.Ngài giải thích với bác nông dân: "Trong lúc ngủ có con cọp muốn tấn công ông, chính con trâu này đã bảo vệ ông đấy." Rồi Ngài lại quay qua an ủi con trâu chung thành bảo vệ chủ "Trâu ơi con đau khổ lắm phải không, con đừng buồn tủi nữa, ta đã biết rõ nỗi lòng của con. Trâu ơi, không chỉ con mà ta cũng từng chịu nỗi niềm oan ức như thế. Nhưng trâu ơi ta không nản lòng, con cũng thế, ta khuyên con nên tiếp tục chân thành giúp đỡ mọi người, thì đó chính là một phần thưởng an ủi lớn lao cho đời con." Bác nông dân sau khi hiểu rõ mọi chuyện, bác khóc thương và không ngừng xin lỗi trâu. Kể từ đó, bác không còn đánh đập trâu mà thay vào đó yêu quý nó vô cùng.

☘️ Bụt Kể Con Nghe là một chương trình phim hoạt hình Phật giáo hướng đến việc chuyển tải những bài học đạo đức, nếp sống, những giá trị nhân văn đến với các em thiếu nhi thông qua những tập phim hoạt hình sinh động, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.
☘️Hy vọng mọi người cùng chung tay lan tỏa những tập phim hoạt hình ý nghĩa này đến với con em của mình, đến với các em thiếu nhi mà quý vị quen biết.
Category
Thầy Thích ĐạoThịnh
Tags
thich dao thinh, Thầy Đạo Thịnh, đạo thịnh