PHẬT A-DI-ĐÀ BÊN TA MỌI LÚC MỌI NƠI
NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ HUỆ TỊNH
Người Dịch: Thích Phương Giác
Người Đọc: Tuệ Chi
---------------
Bởi vì Phật A-di-đà ở bên ta mọi lúc mọi nơi, hơn nữa còn không bị chướng ngại, như trong kinh A-di-đà có nói: “Vô lượng ánh sáng của Phật kia, chiếu khắp cõi nước mười phương không chướng ngại, cho nên hiệu là A-di-đà”. Trong mười phương thế giới, trên trời có ánh sáng của Phật A-di-đà, nhân gian cũng có ánh sáng của Phật A-di-đà, thậm chí ở ba đường ác cũng có ánh sáng của Phật A-di-đà, chúng ta niệm một tiếng Nam-mô A-di-đà Phật, lập tức chiêu cảm ánh sáng của Phật A-di-đà, không hề chướng ngại.
Chúng ta niệm Phật cho tổ tiên, ánh sáng của Phật A-di-đà sẽ cứu độ tổ tiên vãng sanh thế giới Cực Lạc, không bị chướng ngại từ những nghiệp chướng trước đây của tổ tiên, hoặc là những nghiệp chướng hiện đời đang bị đọa vào ba đường ác, cho nên nói “nếu ở nơi ba đường cực khổ, gặp được ánh sáng này, đều được nghỉ ngơi, không còn khổ não. Sau khi mạng chung, đều được giải thoát”.
Từ đó có thể biết được, khi nói cầu siêu, độ vong thì hoàn toàn không dễ dàng bằng niệm Phật, cũng không thù thắng bằng công đức niệm Phật! Vì vậy chúng ta muốn siêu độ tổ tiên, đều cần phải niệm Phật, ngay cả phá thai, sảy thai cũng đều phải niệm Phật, thậm chí nhìn thấy các chúng sanh gặp tai nạn, như tai nạn trên không, tai nạn trên biển, hỏa hoạn, lụt lội, động đất, sóng thần, đất đá sụt lở, bất luận là thiên tai, nhân họa hay những tai nạn ngoài ý muốn khác, chỉ cần niệm Phật cho họ, thì ánh sáng của Phật A-di-đà sẽ đều chiếu được đến thân họ, tiêu trừ nghiệp chướng của họ, hơn nữa tiếp dẫn họ đến thế giới Cực Lạc.
Nam-mô A-di-đà Phật
Người Dịch: Thích Phương Giác
Người Đọc: Tuệ Chi
---------------
Bởi vì Phật A-di-đà ở bên ta mọi lúc mọi nơi, hơn nữa còn không bị chướng ngại, như trong kinh A-di-đà có nói: “Vô lượng ánh sáng của Phật kia, chiếu khắp cõi nước mười phương không chướng ngại, cho nên hiệu là A-di-đà”. Trong mười phương thế giới, trên trời có ánh sáng của Phật A-di-đà, nhân gian cũng có ánh sáng của Phật A-di-đà, thậm chí ở ba đường ác cũng có ánh sáng của Phật A-di-đà, chúng ta niệm một tiếng Nam-mô A-di-đà Phật, lập tức chiêu cảm ánh sáng của Phật A-di-đà, không hề chướng ngại.
Chúng ta niệm Phật cho tổ tiên, ánh sáng của Phật A-di-đà sẽ cứu độ tổ tiên vãng sanh thế giới Cực Lạc, không bị chướng ngại từ những nghiệp chướng trước đây của tổ tiên, hoặc là những nghiệp chướng hiện đời đang bị đọa vào ba đường ác, cho nên nói “nếu ở nơi ba đường cực khổ, gặp được ánh sáng này, đều được nghỉ ngơi, không còn khổ não. Sau khi mạng chung, đều được giải thoát”.
Từ đó có thể biết được, khi nói cầu siêu, độ vong thì hoàn toàn không dễ dàng bằng niệm Phật, cũng không thù thắng bằng công đức niệm Phật! Vì vậy chúng ta muốn siêu độ tổ tiên, đều cần phải niệm Phật, ngay cả phá thai, sảy thai cũng đều phải niệm Phật, thậm chí nhìn thấy các chúng sanh gặp tai nạn, như tai nạn trên không, tai nạn trên biển, hỏa hoạn, lụt lội, động đất, sóng thần, đất đá sụt lở, bất luận là thiên tai, nhân họa hay những tai nạn ngoài ý muốn khác, chỉ cần niệm Phật cho họ, thì ánh sáng của Phật A-di-đà sẽ đều chiếu được đến thân họ, tiêu trừ nghiệp chướng của họ, hơn nữa tiếp dẫn họ đến thế giới Cực Lạc.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma