PHÁP SƯ HUỆ TỊNH KỂ CHUYỆN: NIỆM PHẬT SỬA MỘ, ĐỀU HIỆN TƯỚNG PHẬT

8 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Chủ giảng: Pháp sư Huệ Tịnh
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Diệu Thảo - Nhuận Ý
----------------------
Niệm Phật sửa mộ, đều hiện Phật tướng—đây là một câu chuyện xảy ra ở Nhật Bản, được Điền Trung Mão Tam Lang(Mitsuo tanaka)ghi lại. Ông ấy kể niên hiệu Chiêu Hòa năm thứ 2, Nhật Bản, cũng là Dân quốc 17, tức là năm 1927, trước năm 1995. Ông nói tôi cùng pháp sư Tu Đạo và cư sĩ Phước Tùng trước đây ở chùa Lai Nghinh, tu sửa rất nhiều ngôi mộ vô duyên, sau khi tu sửa xong, 3 chúng tôi đứng bên mộ. Bấy giờ là một ngày tháng 4, trời không gió không mưa, thời tiết trong xanh quang đãng. Trước mặt tôi có một bia mộ, đột nhiên chấn động, tổng cộng chấn động 4 lần, hơn nữa có âm thanh. Âm thanh đó tựa như âm thanh động đất. Cư sĩ Phước Tùng kinh ngạc hỏi, động đất à? Pháp sư Tu Đạo cũng bất ngờ hỏi, sao thế này? Lúc ấy, tôi nhất thời sợ hãi, cũng không biết nên trả lời thế nào. Đây quả là hiện tượng kỳ lạ.
Sau đó chúng tôi niệm Phật xong thì ai nấy tự về nhà. Buổi tối nọ, tôi mộng thấy rất nhiều Phật, hiện tướng sắc vàng đoan nghiêm, từ góc Tây Nam ngôi mộ ùn ùn liên tục xuất hiện, hân hoan mừng rỡ, mỉm cười hoan hỷ. Đây cũng là tướng lạ.
Điều này là chứng minh, chúng tôi niệm Phật tự nhiên có thể siêu độ vong hồn ở đó. Siêu độ không phải là chỉ siêu độ rời khỏi ba đường ác, mà siêu độ đến thế giới Cực Lạc. Đến thế giới Cực Lạc rồi thì trực tiếp thành Phật. Vì sao? Đây là nguyện của Phật A-di-đà. Nguyện thứ 21 của Phật A-di-đà nói rằng: Sau khi chúng sanh vãng sanh thì có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp giống tướng của Ngài. Tướng đó chính là do tâm sanh ra. Tướng thế nào thì tâm thế ấy. Đã có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thì chứng tỏ tâm của họ đã là tâm Phật. Tâm Phật thì không có tham sân si, vọng tưởng, tạp niệm, không có kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Do đó vãng sanh thế giới Cực Lạc thì lập tức thành Phật.
...............................
Kinh Phạm võng nói: Ngày mà cha mẹ anh em chết, nên thỉnh pháp sư giảng kinh luật Bồ-tát giới, người chết nhờ phước đức ấy, được thấy chư Phật, sanh về cõi trời người.
Trích dẫn những đoạn kinh văn này đều là kinh văn Đức Phật nói, vì để chứng minh, làm Phật sự siêu độ vong linh đều có công đức, trong đó niệm Phật là đơn giản nhất, trực tiếp nhất.

Nam-mô A-di-đà Phật
Category
Dharma