PHÀM VIỆC GÌ CŨNG NÊN SUY NGHĨ THEO HƯỚNG TÍCH CỰC
Click Here View Media Share File, Moves, Music, Photo...
PHÀM VIỆC GÌ CŨNG NÊN SUY NGHĨ THEO HƯỚNG TÍCH CỰC
NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ TỊNH TÔNG
Người Dịch: Nhuận Mãn Qua
Người Đọc: Diệu Hương
--------------------
Phàm là việc gì cũng nên suy nghĩ theo hướng tích cực, không chỉ là phương pháp, mà là lấy tâm yêu thương làm gốc, bởi vì tâm yêu thương không nhẫn tâm, sẽ không có suy nghĩ tiêu cực.
Tâm yêu thương như lửa than, luôn tản nhiệt lượng ra xung quanh, vì vậy việc gì cũng có thể suy nghĩ tích cực.
Thiếu đi tâm yêu thương thì giống như băng đá vậy, luôn tản ra hơi lạnh, và việc gì cũng suy nghĩ tiêu cực.
Để đưa lối suy nghĩ tích cực trở thành một thói quen, một cách thức, một loại niềm tin kiên định, vững chắc không thể phá vỡ, một loại phản ứng bản năng tự nhiên, thì nội tâm phải có từ bi của Phật pháp.
Tự nhận biết ngu si và xấu xa, thì có thể tiếp nhận sự từ bi của Di-đà; tiếp nhận từ bi của Di-đà thì sẽ có tình yêu thương và cảm thông đối với chính bản thân và người khác; nội tâm có yêu thương và cảm thông thì sẽ có suy nghĩ tích cực đối với mọi việc; suy nghĩ tích cực đối với mọi việc thì có thể hóa hung thành cát, hóa địch thành bạn, hóa khó thành dễ.
Nam-mô A-di-đà Phật
NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ TỊNH TÔNG
Người Dịch: Nhuận Mãn Qua
Người Đọc: Diệu Hương
--------------------
Phàm là việc gì cũng nên suy nghĩ theo hướng tích cực, không chỉ là phương pháp, mà là lấy tâm yêu thương làm gốc, bởi vì tâm yêu thương không nhẫn tâm, sẽ không có suy nghĩ tiêu cực.
Tâm yêu thương như lửa than, luôn tản nhiệt lượng ra xung quanh, vì vậy việc gì cũng có thể suy nghĩ tích cực.
Thiếu đi tâm yêu thương thì giống như băng đá vậy, luôn tản ra hơi lạnh, và việc gì cũng suy nghĩ tiêu cực.
Để đưa lối suy nghĩ tích cực trở thành một thói quen, một cách thức, một loại niềm tin kiên định, vững chắc không thể phá vỡ, một loại phản ứng bản năng tự nhiên, thì nội tâm phải có từ bi của Phật pháp.
Tự nhận biết ngu si và xấu xa, thì có thể tiếp nhận sự từ bi của Di-đà; tiếp nhận từ bi của Di-đà thì sẽ có tình yêu thương và cảm thông đối với chính bản thân và người khác; nội tâm có yêu thương và cảm thông thì sẽ có suy nghĩ tích cực đối với mọi việc; suy nghĩ tích cực đối với mọi việc thì có thể hóa hung thành cát, hóa địch thành bạn, hóa khó thành dễ.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma





