NƯƠNG VÀO PHẬT LỰC

1 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ HUỆ TỊNH
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Liên Hoa
--------------
Những gì chúng ta học được trong cuộc đời này, dù là nghe giảng hay đọc sách để hiểu, chẳng qua chỉ là học vấn trên trang sách, bàn cách dụng binh trên giấy. Nó chỉ hoạt động trong Ý thức thứ sáu, chỉ trở thành đầu não của chúng ta mà thôi. Nói một người nào đó tu trì tinh tấn, đạo đức thanh cao, tư cách cao thượng, học vấn tuyệt đỉnh, thậm chí có thể thâm nhập kinh tạng, những điều này đều không thể dùng đến.
Lúc đối diện với sanh tử, một chút sức lực cũng đều không có. Bởi vì dòng chảy thật sự trong sinh mạng của chúng ta là Mạt-na-thức thứ 7 và A-lại-da-thức thứ 8. Không phải là Ý thức thứ 6.
A-lại-da-thức là kho chứa, kho này chứa hạt giống nghiệp lực vô cùng vô tận trong đời đời kiếp kiếp. Làm sao so sánh Ý thức thứ 6 trong đời này của chúng ta, với nghiệp lực từ nhiều kiếp lâu xa đến nay trong đời đời kiếp kiếp được chứ?
Sở học trong đời này cho dù hiểu biết nhiều, nhưng khi đối diện với tất cả nghiệp lực công kích trong kho chứa A-lại-da thức lúc lâm chung, thì một chút sức mạnh đều không khởi lên nổi, ngoại trừ nương vào sức mạnh khác—đó chính là Phật, chỉ có nương vào sức mạnh của Phật A-di-đà mới được mà thôi!
Nam-mô A-di-đà Phật!
Category
Dharma