NIỆM PHẬT TÙY CĂN CƠ, VÃNG SANH KHÔNG BỎ SÓT
NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ HUỆ TỊNH
Người Dịch: Hành Giả Tịnh Độ
Người Đọc: Hoàng An
-----------------
Chúng ta học Phật nên hiểu, có một pháp môn cứu độ, có một đối tượng được cứu độ, pháp môn này chính là pháp môn Tịnh Độ, chính là pháp môn niệm Phật.
Chắc chắn có người sẽ nghĩ, niễm Phật chẳng phải cần công phu thành phiến, thức ngủ như nhau, chẳng phải còn cần nhất tâm bất loạn trên thiền định sao? Chỉ đơn giản nói niệm Phật, sao có thể dễ dàng như vậy mà vãng sanh được? Ở đây chúng ta có thể trả lời khẳng định, đúng vậy! Chỉ dễ dàng vậy thôi! Bởi vì “việc này là của Phật không phải ở nơi ta, chúng ta chỉ cần tin tưởng, tiếp nhận sự cứu độ - xưng niệm danh hiệu thì có thể được.”
Cho nên Bồ-tát Long Thọ nói pháp môn Tịnh Độ gọi là “dị hành đạo”. Định nghĩa của “dị hành đạo” là, dễ dàng hiểu về mặt giáo lý, cũng dễ dàng thực hành trong thực tiễn.
Bất luận là đạt đến căn cơ thượng đẳng, xuất gia khổ hạnh; cho dù là căn cơ hạ đẳng bình thường, làm nghề sĩ nông công thương bận rộn trong xã hội, giao tiếp xã giao, gia đình rối rắm, cũng có thể thực hiện được.
Cũng chính là nói, chỉ cần nương vào căn cơ của mình mà niệm câu “Nam-mô A-di-đà Phật” này - xuất gia được thì xuất gia, tại gia được thì tại gia, có thời gian hay không có thời gian, mỗi căn cơ đều khác nhau.
Chúng sanh mười phương căn cơ khác nhau, Phật A-di-đà nói: “Chúng sanh mười phương à, quý vị chỉ cần nương vào căn cơ của chính mình mà niệm Phật, như vậy, ngay giây phút này trở đi, lúc nào quý vị cũng đều ở trong ánh sáng nhiếp thủ của Tôi, mãi cho tới khi lâm chung, sẽ không bỏ sót có bất cứ ai.”
Nam-mô A-di-đà Phật
Người Dịch: Hành Giả Tịnh Độ
Người Đọc: Hoàng An
-----------------
Chúng ta học Phật nên hiểu, có một pháp môn cứu độ, có một đối tượng được cứu độ, pháp môn này chính là pháp môn Tịnh Độ, chính là pháp môn niệm Phật.
Chắc chắn có người sẽ nghĩ, niễm Phật chẳng phải cần công phu thành phiến, thức ngủ như nhau, chẳng phải còn cần nhất tâm bất loạn trên thiền định sao? Chỉ đơn giản nói niệm Phật, sao có thể dễ dàng như vậy mà vãng sanh được? Ở đây chúng ta có thể trả lời khẳng định, đúng vậy! Chỉ dễ dàng vậy thôi! Bởi vì “việc này là của Phật không phải ở nơi ta, chúng ta chỉ cần tin tưởng, tiếp nhận sự cứu độ - xưng niệm danh hiệu thì có thể được.”
Cho nên Bồ-tát Long Thọ nói pháp môn Tịnh Độ gọi là “dị hành đạo”. Định nghĩa của “dị hành đạo” là, dễ dàng hiểu về mặt giáo lý, cũng dễ dàng thực hành trong thực tiễn.
Bất luận là đạt đến căn cơ thượng đẳng, xuất gia khổ hạnh; cho dù là căn cơ hạ đẳng bình thường, làm nghề sĩ nông công thương bận rộn trong xã hội, giao tiếp xã giao, gia đình rối rắm, cũng có thể thực hiện được.
Cũng chính là nói, chỉ cần nương vào căn cơ của mình mà niệm câu “Nam-mô A-di-đà Phật” này - xuất gia được thì xuất gia, tại gia được thì tại gia, có thời gian hay không có thời gian, mỗi căn cơ đều khác nhau.
Chúng sanh mười phương căn cơ khác nhau, Phật A-di-đà nói: “Chúng sanh mười phương à, quý vị chỉ cần nương vào căn cơ của chính mình mà niệm Phật, như vậy, ngay giây phút này trở đi, lúc nào quý vị cũng đều ở trong ánh sáng nhiếp thủ của Tôi, mãi cho tới khi lâm chung, sẽ không bỏ sót có bất cứ ai.”
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma