NIỆM PHẬT HÓA GIẢI NGHIỆP LỰC SÁT SANH
NIỆM PHẬT HÓA GIẢI NGHIỆP LỰC SÁT SANH
Trích Niệm Phật cảm ứng lục tập 3
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Diệu Hương
--------------------
Anh ta đứng bên cạnh cửa ngây ngốc, phồng má trừng mắt nhìn, áo não về sơ sót của mình. Đại quân kiến đen ngòm từng đàn từng đàn nhanh chóng tiến vào nhà bếp tấn công, còn truyền đi chiến lợi phẩm, hát khúc khải hoàn. Anh ta bước dài, vội vàng lấy bình nấu nước, căm phẫn đổ lên trên đất. Nước nóng tràn lan trên đất, giống như lửa nóng địa ngục, tiêu diệt dường như toàn bộ đàn kiến, phát ra tiếng kêu ai oán.
Sau mấy lần lui tới, anh ta mới coi như nhẹ nhõm. Những con kiến còn sống sót men theo bờ tường khiên đồng bọn trận vong trở về.
Thế nhưng, tối hôm đó, anh ta mộng thấy một mảng nước biển đen nghịt ác ý, điên cuồng kéo anh ta rơi vào đó.
“Ai da”, anh ta giật mình—trong bóng đen mênh mang sâu thẳm, tay chân, anh ta không ngừng vẫy vùng, lộ ra cả mảng xương sườn đáng sợ. Thật ra mấy hôm trước, anh ta đã thấy những nốt đỏ ngứa ngáy trên cơ thể, đau đớn khó chịu, giống như bị ủi qua vậy.
Lần này thì toi rồi! thân thể nặng nề, không thể không cầu cứu bác sĩ bốn phương, chẳng khác nào kiến bò trong chảo nóng. Nào có thể đắc ý gì nữa chứ? Kinh hoàng, ác mộng, chỉ mới qua vài ngày, anh ta đã hôn mê, yếu ớt vừa đen vừa ốm...
May mà có một sư thầy xuất gia đến nhà, từ bi nói về nhân quả cho anh ta, dạy anh ta ngoan ngoãn niệm Phật, hồi hướng tiêu tai.
Bây giờ, anh ta chỉ cần yên tĩnh niệm Phật thì đau đớn không còn: Là đại quang minh của Phật A-di-đà, khiến kẻ thù trở thành bạn bè, cũng chiếu phá tâm đen tối xấu xa của anh ta, nhẹ nhàng lan tỏa hương thơm và ấm áp.
Trích Niệm Phật cảm ứng lục tập 3
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Diệu Hương
--------------------
Anh ta đứng bên cạnh cửa ngây ngốc, phồng má trừng mắt nhìn, áo não về sơ sót của mình. Đại quân kiến đen ngòm từng đàn từng đàn nhanh chóng tiến vào nhà bếp tấn công, còn truyền đi chiến lợi phẩm, hát khúc khải hoàn. Anh ta bước dài, vội vàng lấy bình nấu nước, căm phẫn đổ lên trên đất. Nước nóng tràn lan trên đất, giống như lửa nóng địa ngục, tiêu diệt dường như toàn bộ đàn kiến, phát ra tiếng kêu ai oán.
Sau mấy lần lui tới, anh ta mới coi như nhẹ nhõm. Những con kiến còn sống sót men theo bờ tường khiên đồng bọn trận vong trở về.
Thế nhưng, tối hôm đó, anh ta mộng thấy một mảng nước biển đen nghịt ác ý, điên cuồng kéo anh ta rơi vào đó.
“Ai da”, anh ta giật mình—trong bóng đen mênh mang sâu thẳm, tay chân, anh ta không ngừng vẫy vùng, lộ ra cả mảng xương sườn đáng sợ. Thật ra mấy hôm trước, anh ta đã thấy những nốt đỏ ngứa ngáy trên cơ thể, đau đớn khó chịu, giống như bị ủi qua vậy.
Lần này thì toi rồi! thân thể nặng nề, không thể không cầu cứu bác sĩ bốn phương, chẳng khác nào kiến bò trong chảo nóng. Nào có thể đắc ý gì nữa chứ? Kinh hoàng, ác mộng, chỉ mới qua vài ngày, anh ta đã hôn mê, yếu ớt vừa đen vừa ốm...
May mà có một sư thầy xuất gia đến nhà, từ bi nói về nhân quả cho anh ta, dạy anh ta ngoan ngoãn niệm Phật, hồi hướng tiêu tai.
Bây giờ, anh ta chỉ cần yên tĩnh niệm Phật thì đau đớn không còn: Là đại quang minh của Phật A-di-đà, khiến kẻ thù trở thành bạn bè, cũng chiếu phá tâm đen tối xấu xa của anh ta, nhẹ nhàng lan tỏa hương thơm và ấm áp.
- Category
- Dharma