NIỆM PHẬT VẤN ĐÁP

2 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ HUỆ TỊNH
Người Dịch: Thích Phương Giác
Người Đọc: Minh Thiện
------------------
Hỏi: Niệm Phật là tiêu nghiệp hay đới nghiệp vãng sanh?
Đáp: Nói theo giáo lí pháp môn, là tiêu nghiệp vãng sanh. Tội nghiệp chúng sanh như bóng đêm, Phật A-di-đà là vô lượng quang, bóng đêm gặp ánh sáng liền tiêu. Quán kinh nói, xưng niệm Nam-mô A-di-đà Phật một tiếng có thể tiêu tám mươi ức kiếp tội sanh tử. Đại sư Thiện Đạo nói: ‘Thanh kiếm bén là hiệu Di-đà, một tiếng xưng danh tội đều tiêu’.
Ngoài ra, Đại sư Ấn Quang có giải thích: Đới nghiệp vãng sanh là chỉ ở thế giới này, chúng ta vẫn là phàm phu, trên thân mang tội nghiệp của phàm phu, mang đầy tội nghiệp phàm phu nương vào nguyện lực Phật mà có thể vãng sanh, cho nên nói đới nghiệp vãng sanh; hoàn toàn không phải mang nghiệp đến Tây Phương, vừa đến Tây Phương thì tội nghiệp liền tiêu. Tội nghiệp của chúng ta như mảng tuyết ở trong không trung, Tịnh Độ Cực Lạc của Phật A-di-đà giống như lò lửa lớn, mảng tuyết chưa kịp đến gần liền bị tiêu tan. Điều này cũng nói tiêu nghiệp.
Còn nữa, nói theo phương diện Đức Phật là đới nghiệp, nói theo phương diện chúng sanh là tiêu nghiệp. Cũng chính là Đức Phật mang nghiệp của chúng ta, nghiệp của chúng ta tiêu. Giống như ngồi thuyền, thuyền mang trọng lượng thân thể chúng ta, bản thân chúng ta tợ như không có trọng lượng vậy, sẽ không chìm vào trong nước.
Tóm lại, bất luận là tiêu nghiệp vãng sanh hay là đới nghiệp vãng sanh, đều là việc của Phật A-di-đà. Muốn tiêu nghiệp cũng là Phật A-di-đà tiêu nghiệp cho chúng ta, muốn đới nghiệp cũng là Phật A-di-đà mang nghiệp chúng sanh, chúng sanh hoàn toàn không có chút sức lực nào cả, bản thân muốn tiêu cũng không tiêu được, mang cũng mang không nổi. Chúng ta chỉ biết niệm Phật thì nhất định được vãng sanh, không nên ở đây tranh luận điều không cần thiết.

Nam-mô A-di-đà Phật
Category
Dharma