Những ý niệm này là bất thiện,là nghiệp luân hồi, là tự làm tự chịu 32

 Âm thanh video
Video phát trực tiếp, không tạo file tạm trên máy chủ.
Nghe audio tiết kiệm dữ liệu
Âm thanh YouTube cho video đang mở, chất lượng Nghe 24kbps. Bấm Tải MP3 để chuyển đổi và lưu file trên máy chủ.
0%
Bấm Nghe 24kbps để nghe trực tiếp. Bấm Tải MP3 khi cần lưu nghe ngoại tuyến.
66 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Ý niệm thiện, trí huệ thiện,chính là viên giác của bản thân bạn.Trong thiện lại xen tạp sự bất thiện,đây là tập khí, tập khí ác.Nếu như không cảnh giác,không dừng lại những điều bất thiện đó,vẫn muốn tạo ác nghiệp,nếu kết thành ác quả, bạn nhất định phải chịu báo ứng.
Không phải không chịu báo ứng,báo ứng là do tự làm tự chịu,không phải do người khác tạo,không có bất kỳ người nào có năng lực này.Tạo tác tội nghiệp rồi bảo bạn đi chịu, không thể nào
toàn là tự làm tự chịu,đạo lý này, người học phật,nhất định phải hiễu rõ.Sau khi hiểu rõ bạn mới có thể quay đầu,bạn đối với oan thân trái chủ của mình,không tiếp tục khởi tâm động niệm.
Tại vì sao? Khởi tâm động niệm tự mình hại chính mình,đối với oan thân trái chủ bạn thảy đều xả bỏ,họ với bạn không có một mảy may liên quan nào.Ác niệm của họ, họ sẽ tự mình thọ báo,bạn hoàn toàn thoát ly họ,nếu như niệm niệm của bạn là oán hận họ,họ đối với ta thế nào, ta cũng đối với họ thế ấy,vậy là phiền phức, bạn lại rớt vào luân hồi.
Tại vì sao? Những ý niệm này là bất thiện,là nghiệp luân hồi, là tự làm tự chịu,tuy rằng họ cho bạn cái duyên,để bạn khởi ác niệm,bạn không tiếp nhận, bạn không khởi,họ cũng đành chịu.Đây là trí huệ, đây là viên giác,tự tánh viên giác của bạn đã khởi tác dụng.
Category
Video Pháp thoại