NHÌN NHẬN NHƯ THẾ NÀO VỀ VIỆC PHÓNG SANH NHỮNG ĐỘNG VẬT ĂN THỊT NHỮNG ĐỘNG VẬT KHÁC

0 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Tác giả: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Nhuận Mãn Qua
Người đọc: Thành Trung
--------------------
Hỏi: Nhìn nhận như thế nào về việc phóng sanh những động vật ăn thịt những động vật khác? Muốn phóng sanh rùa cỏ nhưng nghe nói rùa Brazil có ở khắp nơi, rùa cỏ không có không gian sinh tồn nữa.
Đáp: Phóng sanh, phải hiểu ý nghĩa của phóng sanh. Phóng sanh chủ yếu là thương xót chúng sanh, từ bi với chúng sanh, nhìn thấy sinh mệnh sắp bị đoạt lấy, từ đó mà sinh khởi tâm từ bi, từ bi xuất phát từ trong tâm, thì tự nhiên làm một cách chân thành, công đức như vậy mới mang lại lợi ích lớn. Ở đây có mấy điểm cùng tham khảo.
Thứ nhất, trực tâm là đạo tràng, cứu mạng phải gấp rút. Chúng ta phóng sanh không phải ở đó bàn tính, “ái chà, chúng ta mua chúng thả đi, tương lai chúng bị người khác bắt ăn, vậy chẳng phải là công cốc sao?” Khi chúng ta thương xót sinh mệnh của chúng sanh, khi nó sắp bị giết, bị thương, chúng ta muốn bảo vệ chúng, thì sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Giống như nhân loại vậy, ở nơi nào xảy ra động đất lớn, hoặc xảy ra chuyện gì đó, chúng ta đến đó cứu, “ái chà, người này cứu họ làm gì? Cứu ra rồi anh ta còn muốn đi sát sanh, uống rượu, ăn thịt, đánh bạc”, sẽ không nghĩ nhiều như vậy, mà lập tức gấp rút cứu người.
Khi chúng ta phóng sanh, trong lòng đầy những tính toán, so đo, chứng tỏ chúng ta coi sinh mệnh của chúng sanh không đáng gì cả. Vốn dĩ việc phóng sanh của chúng ta phải bình đẳng với mọi sinh mệnh, từ bi săn sóc, kết quả nhận thức trong tâm của chúng ta, là hoàn toàn không bình đẳng như vậy, những điều này cần phải tránh.
Thứ hai, khi phóng sanh không nên tính toán. Không nên tính công đức này lớn nhở thế nào, cũng không cần thiết chuyên phóng sanh một loài động vật nào đó, mà là gặp phải bất kỳ động vật nào đang gặp nguy hiểm về tính mạng sinh tồn, thì hãy cố gắng cứu giúp chúng.
Thứ ba, nói về thực trạng môi trường hiện nay, ăn chay là cách phóng sanh có hiệu quả nhất. Bởi vì tuyệt đại đa số việc sát sanh đều phát sinh từ trên bàn ăn. Đương nhiên, bao gồm không mặc quần áo da thú long thú, bởi vì như vậy cũng sẽ sát sanh, cố gắng không tiêu dùng thì sẽ không có những việc sản xuất như vậy, hãy ngặn chặn tắt gốc bắt nguồn từ tiêu dùng. Phóng sanh như vậy mới khoa học nhất, kinh tế nhất và có hiệu quả nhất.
Thứ tư, niệm Phật là cách phóng sanh rốt ráo nhất, là phóng sanh những chúng sanh hữu duyên với chúng ta đến thế giới Tây phương Cực Lạc thông qua câu Phật hiệu này, mãi mãi không còn luân hồi trong lục đạo; chứ không phải chỉ đơn giản là cứu lấy sinh mệnh sắc thân của chúng. Đây mới là ý nghĩa rốt ráo.

Nam-mô A-di-đà Phật.
Category
Dharma