NGƯỜI TRẺ TUỔI ĂN CHAY CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC KẾT BẠN KHÔNG?
NGƯỜI TRẺ TUỔI ĂN CHAY CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC KẾT BẠN KHÔNG?
Nguyên tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Nhuận Mãn Qua
Người đọc: Nhã Quỳnh
------------------------------
Hỏi: Con là một học sinh sắp vào đại học, từ sau khi ông ngoại mất thì con bắt đầu niệm Phật, ăn chay trường, nguyện cầu cho ông ngoại được vãng sanh Tịnh Độ. Nhưng mọi người trong nhà đều nói, con còn trẻ tuổi, nếu ăn chay trường, e rằng tương lai không có ai dám giao lưu kết bạn với con, không thể tồn tại trong xã hội này được. Xin hỏi con phải làm thế nào để vừa có thể duy trì việc ăn chay, vừa có thể kết bạn như thường.
Đáp: Có thể nói, người con này thiện căn rất sau dày, cũng rất có tâm hiếu thảo. Thực ra hai điều này không hề mâu thuẫn. “Ăn chay thì không kết bạn được”, không hề có chuyện đó. Đương nhiên, người ăn chay trường hiện nay rất ít, nếu như thấy có người trẻ tuổi ăn chay, có thể cảm thấy rất khác biệt: “Sao bạn lại ăn chay? Sao không giống chúng tôi”
Bởi vì mỗi người đều cho rằng mình đúng, đặc biệt khi đa số người đều cho rằng như vậy, khi đó nó dường như là chân lý, thậm chí còn nói “ e rằng cậu thanh niên này bị tác động gì đó, có gì đó khác thường ”. Trong trường hợp này, có thể sẽ cảm thấy “tôi là người cô độc, chân lý không ở bên tôi”, dường như không chống đỡ lại được mọi người, “bạn xem, tôi bị họ loại bỏ, không thể tham gia vào những việc quan trọng”. Thực ra điều này hoàn toàn không cần thiết.
Với số đông nhìn vào bề ngoài có vẻ như rất mạnh, nhưng thực tế rất yếu ớt. Bởi vì nội tâm con người tự nhiên có một tấm gương sáng, việc đúng đắn, chỉ cần bạn kiên trì thực hiện, thì họ sẽ tôn trọng bạn. Thông thường với số đông người khi gặp ai đó có lời nói và hành động không khác với mình, thì liền công kích, châm biếm, chế nhạo, nếu bạn đầu hàng, thì họ sẽ thắng. Nếu bạn kiên trì, thì họ sẽ nhìn nhận lại, sau đó sẽ chuyển qua tôn trọng, sau cùng họ sẽ thừa nhận bạn đúng, tôn trọng từ tận đáy lòng, bởi vì họ không làm được, còn bạn thì làm được.
Nói tới việc ăn chay trường, bản thân tôi cũng bắt đầu ăn chay từ năm hai mươi mấy tuổi, hoàn toàn không ảnh hưởng tới việc giao tiếp với những người bạn chơi lâu nay. Bởi vì theo tôi thấy, ăn chay là điều hiển nhiên, là việc hoàn toàn đúng đắn với bản thân với mọi người. Thức ăn mặn là điều sai trái khi sát sanh làm tổn hại sinh mệnh, người ăn thịt nên cảm thấy hổ thẹn, người ăn chay thì vốn lại rất tự hào. Người nên cảm thấy hổ thẹn thì lại ở đó lớn tiếng, nói năng không kiểm soát, có vẻ như đứng ở chỗ cao mà chê bai người ăn chay, sao có thể như vậy được? Nếu trong lòng bạn có nhận thức như vậy, thì sẽ không quan tâm đến những điều đó. Nếu như không tiếp nhận được việc ăn chay không làm hại bất cứ sinh mạng nào, thì người như vậy không kết bạn với bạn, bạn cũng không có tổn thất gì.
Chúng ta không phải vì tín ngưỡng một tôn giáo, cũng không phải vì một giáo điều, quy định nào đó mà ăn chay. Nếu bạn ăn chay vì những điều này, đương nhiên người ta không tin vào tôn giáo này, thì có thể không ăn chay. Người luôn mang trong lòng ý nguyện không làm hại chúng sanh, bất kể là về mặt đạo lý, hay thực tế, thì hành vi này đều đáng được khen ngợi, đáng được tán thành. Cho dù chúng ta làm không được, cũng nên khen ngợi và tán thành.
Nếu như thiếu đi phán đoán cơ bản về hành vi như vậy, mà quay qua chế nhạo, châm biếm, đả kích, nói móc, người như vậy có thể nói không có lương tri, họ không làm bạn với mình, vậy bạn cũng bớt đi được rất nhiều tổn thất.
Tôi khá là may mắn, những người bạn quanh tôi, bao gồm cả những người trẻ tuổi, chỉ cần ăn cơm cùng tôi, thì nhất định là ăn chay, họ cũng khen đồ chay ngon. Như vậy, họ cũng có công đức. Đương nhiên, cũng không thể yêu cầu họ bữa nào cũng ăn chay.
Ăn chay, ấp ủ tâm từ bi, ăn không chút ngần ngại. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không cần phải tỏ vẻ với người khác về điều đó, chỉ nên ăn chay trong im lặng. Như vậy, không chỉ kết được bạn, mà còn kết được bạn tốt. Người không muốn kết bạn với bạn, tránh xa càng tốt, bạn có thể tránh được một vài ác duyên, hoặc tránh được những nhân tốt bất lợi.
Thực ra, trong tâm mỗi người đều biết ăn chay là tốt, nhưng nếu họ làm không được, việc bạn ăn chay có thể sẽ khiến họ khó xử, bởi vì chứng tỏ họ chưa có được sự giác ngộ cao, hành vi cũng chưa đủ lương thiện. Vì vậy, chúng ta ăn chay, cũng cần phải để ý đến trạng thái tâm lý của người khác, chớ để người ta cảm thấy khó xử.
Trong tâm mỗi người đều hướng đến sự cao thượng, thánh thiện, nhưng bản thân lại thiếu đi sức mạnh, nếu như có người đang làm việc cao thượng, thánh thiện, trong tâm họ sẽ nói “tốt, tán thành!” Bởi vì họ đã thực hiện được điều mà mình không làm được.
.........................................
Nguyện Phật Tổ che chở cho bạn một đời được thiện hữu hộ trì.
Nam-mô A-di-đà Phật. Xin cảm ơn.
Nguyên tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Nhuận Mãn Qua
Người đọc: Nhã Quỳnh
------------------------------
Hỏi: Con là một học sinh sắp vào đại học, từ sau khi ông ngoại mất thì con bắt đầu niệm Phật, ăn chay trường, nguyện cầu cho ông ngoại được vãng sanh Tịnh Độ. Nhưng mọi người trong nhà đều nói, con còn trẻ tuổi, nếu ăn chay trường, e rằng tương lai không có ai dám giao lưu kết bạn với con, không thể tồn tại trong xã hội này được. Xin hỏi con phải làm thế nào để vừa có thể duy trì việc ăn chay, vừa có thể kết bạn như thường.
Đáp: Có thể nói, người con này thiện căn rất sau dày, cũng rất có tâm hiếu thảo. Thực ra hai điều này không hề mâu thuẫn. “Ăn chay thì không kết bạn được”, không hề có chuyện đó. Đương nhiên, người ăn chay trường hiện nay rất ít, nếu như thấy có người trẻ tuổi ăn chay, có thể cảm thấy rất khác biệt: “Sao bạn lại ăn chay? Sao không giống chúng tôi”
Bởi vì mỗi người đều cho rằng mình đúng, đặc biệt khi đa số người đều cho rằng như vậy, khi đó nó dường như là chân lý, thậm chí còn nói “ e rằng cậu thanh niên này bị tác động gì đó, có gì đó khác thường ”. Trong trường hợp này, có thể sẽ cảm thấy “tôi là người cô độc, chân lý không ở bên tôi”, dường như không chống đỡ lại được mọi người, “bạn xem, tôi bị họ loại bỏ, không thể tham gia vào những việc quan trọng”. Thực ra điều này hoàn toàn không cần thiết.
Với số đông nhìn vào bề ngoài có vẻ như rất mạnh, nhưng thực tế rất yếu ớt. Bởi vì nội tâm con người tự nhiên có một tấm gương sáng, việc đúng đắn, chỉ cần bạn kiên trì thực hiện, thì họ sẽ tôn trọng bạn. Thông thường với số đông người khi gặp ai đó có lời nói và hành động không khác với mình, thì liền công kích, châm biếm, chế nhạo, nếu bạn đầu hàng, thì họ sẽ thắng. Nếu bạn kiên trì, thì họ sẽ nhìn nhận lại, sau đó sẽ chuyển qua tôn trọng, sau cùng họ sẽ thừa nhận bạn đúng, tôn trọng từ tận đáy lòng, bởi vì họ không làm được, còn bạn thì làm được.
Nói tới việc ăn chay trường, bản thân tôi cũng bắt đầu ăn chay từ năm hai mươi mấy tuổi, hoàn toàn không ảnh hưởng tới việc giao tiếp với những người bạn chơi lâu nay. Bởi vì theo tôi thấy, ăn chay là điều hiển nhiên, là việc hoàn toàn đúng đắn với bản thân với mọi người. Thức ăn mặn là điều sai trái khi sát sanh làm tổn hại sinh mệnh, người ăn thịt nên cảm thấy hổ thẹn, người ăn chay thì vốn lại rất tự hào. Người nên cảm thấy hổ thẹn thì lại ở đó lớn tiếng, nói năng không kiểm soát, có vẻ như đứng ở chỗ cao mà chê bai người ăn chay, sao có thể như vậy được? Nếu trong lòng bạn có nhận thức như vậy, thì sẽ không quan tâm đến những điều đó. Nếu như không tiếp nhận được việc ăn chay không làm hại bất cứ sinh mạng nào, thì người như vậy không kết bạn với bạn, bạn cũng không có tổn thất gì.
Chúng ta không phải vì tín ngưỡng một tôn giáo, cũng không phải vì một giáo điều, quy định nào đó mà ăn chay. Nếu bạn ăn chay vì những điều này, đương nhiên người ta không tin vào tôn giáo này, thì có thể không ăn chay. Người luôn mang trong lòng ý nguyện không làm hại chúng sanh, bất kể là về mặt đạo lý, hay thực tế, thì hành vi này đều đáng được khen ngợi, đáng được tán thành. Cho dù chúng ta làm không được, cũng nên khen ngợi và tán thành.
Nếu như thiếu đi phán đoán cơ bản về hành vi như vậy, mà quay qua chế nhạo, châm biếm, đả kích, nói móc, người như vậy có thể nói không có lương tri, họ không làm bạn với mình, vậy bạn cũng bớt đi được rất nhiều tổn thất.
Tôi khá là may mắn, những người bạn quanh tôi, bao gồm cả những người trẻ tuổi, chỉ cần ăn cơm cùng tôi, thì nhất định là ăn chay, họ cũng khen đồ chay ngon. Như vậy, họ cũng có công đức. Đương nhiên, cũng không thể yêu cầu họ bữa nào cũng ăn chay.
Ăn chay, ấp ủ tâm từ bi, ăn không chút ngần ngại. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không cần phải tỏ vẻ với người khác về điều đó, chỉ nên ăn chay trong im lặng. Như vậy, không chỉ kết được bạn, mà còn kết được bạn tốt. Người không muốn kết bạn với bạn, tránh xa càng tốt, bạn có thể tránh được một vài ác duyên, hoặc tránh được những nhân tốt bất lợi.
Thực ra, trong tâm mỗi người đều biết ăn chay là tốt, nhưng nếu họ làm không được, việc bạn ăn chay có thể sẽ khiến họ khó xử, bởi vì chứng tỏ họ chưa có được sự giác ngộ cao, hành vi cũng chưa đủ lương thiện. Vì vậy, chúng ta ăn chay, cũng cần phải để ý đến trạng thái tâm lý của người khác, chớ để người ta cảm thấy khó xử.
Trong tâm mỗi người đều hướng đến sự cao thượng, thánh thiện, nhưng bản thân lại thiếu đi sức mạnh, nếu như có người đang làm việc cao thượng, thánh thiện, trong tâm họ sẽ nói “tốt, tán thành!” Bởi vì họ đã thực hiện được điều mà mình không làm được.
.........................................
Nguyện Phật Tổ che chở cho bạn một đời được thiện hữu hộ trì.
Nam-mô A-di-đà Phật. Xin cảm ơn.
- Category
- Dharma





