NGHE SƯ PHỤ NÓI_TẬP 40_VĂN TỰ TRUNG HOA LÀ KHO TÀNG TRÍ TUỆ VƯỢT QUA THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN
NGHE SƯ PHỤ NÓI
TẬP 40
VĂN TỰ TRUNG HOA LÀ KHO TÀNG TRÍ TUỆ VƯỢT QUA THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN
Buổi trò chuyện cùng quan khách ngày 9/3/2018 tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hong Kong
Xã hội phương Tây nhờ vào tôn giáo, phương Đông nhờ vào Nho, Thích, Đạo. Vì vậy, chúng ta sử dụng kinh sách của Nho, Thích, Đạo đã năm ngàn năm rồi. Có nhà Nho, có nhà Đạo, có Phật giáo, gọi là Nho, Thích, Đạo.
Năm ngàn năm là lịch sử, văn tự có ba ngàn năm, vì vậy rất hiếm có. Đặc biệt là Phật giáo, kinh điển của Phật giáo. Vì vậy văn tự các nước khác với văn tự của Trung Hoa, văn tự Trung Hoa không dùng chữ ghép âm, mà dùng ký hiệu để biểu hiện ý nghĩa của chữ. Quý vị xem sách mà Khổng tử đã viết 2500 năm trước, người hiện nay có thể đọc hiểu, không hiểu sai ý. Những chữ ghép âm thì không được rồi, tôi ở Châu Âu, người Châu Âu nói với tôi: Người hiện nay đọc không hiểu tác phẩm của Shakespeare. Văn tự Trung Hoa tuyệt vời, không bị hạn chế bởi thời gian và không gian, kinh sách mấy ngàn năm, bây giờ đọc vẫn hiểu được, sẽ không hiểu sai ý nghĩa, đây là lợi ích của văn tự Trung Hoa.
Những của báu mà tổ tiên đã để lại năm ngàn năm, tất cả đều nằm trong “Tứ Khố Toàn Thư”. Đây là kho tàng trí tuệ mà tổ tiên đã để lại, không riêng gì người Trung Hoa, chỉ cần là người biết chữ Trung Hoa thì họ tiếp thu được.
Hơn một ngàn năm trước, đời nhà Đường là thời kỳ thực lực quốc gia giàu mạnh nhất của Trung Hoa, Tam Tạng thỉnh kinh vào thời đại đó. Tam tạng Pháp sư đi Ấn Độ thỉnh kinh bắt đầu từ đời nhà Hán, mãi cho đến đời nhà Tống thì việc phiên dịch kinh điển đã được hoàn thành, đây là kho tàng quý giá. Người Ấn Độ biết rằng chữ Phạn là chữ ghép âm, truyền đến đời sau không còn ai đọc được, sẽ bị đào thải theo thời gian, văn tự Trung Hoa thì không, vì vậy các Ngài đã phiên dịch kinh điển thành văn tự Trung Hoa, các Ngài học văn tự Trung Hoa.
Vì vậy, chúng tôi đã mở viện Hán học ở nước Anh, hợp tác mở trong trường Đại học Wales. Nước Anh có sức ảnh hưởng, sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới. Hiện nay, họ lại có một đề án đã được bắt đầu thực hiện, đó là đào tạo giáo viên giảng kinh dạy học cho tôn giáo, người Anh đang làm việc này. Trường Đại học Wales đã mở một lớp tiến sĩ hài hòa, lớp tiến sĩ hài hòa này đào tạo giáo viên có thể giảng kinh dạy học cho mỗi tôn giáo. Kiến nghị này cực kỳ tốt, nâng cao học vị của giáo viên dạy học trong tôn giáo toàn thế giới, trường có học vị tiến sĩ, mở khóa học này cho người tại gia, xuất gia học tập kinh điển của tôn giáo.
Hiện nay, mở trường không khó, khó ở chỗ không có giáo viên. Người Châu Âu hỏi tôi: Giáo dục tôn giáo là gì? Tôi nói với họ: Giáo dục tôn giáo chính là một từ “yêu thương”. Chúa yêu thương nhân loại, Thượng Đế yêu thương nhân loại, Phật Bồ Tát đại từ đại bi. Không có tình yêu thương thì không phải là giáo dục tôn giáo, giáo dục tôn giáo chính là giáo dục của tình yêu thương.
Sau khi mở được trường Đại học Tôn giáo, mỗi một tôn giáo thành lập một học viện, Phật giáo thì thành lập học viện Phật giáo, Đạo giáo thì thành lập học viện Đạo giáo, học viện Cơ Đốc giáo, học viện Hồi giáo. Như vậy thì tôn giáo đoàn kết thành một gia đình rồi, quý vị học các khoa ngành khác nhau nhưng quý vị cùng tốt nghiệp trong một trường học. Mong rằng tôn giáo có thể đem đến sự an định, hài hòa cho thế giới, hóa giải xung đột của tôn giáo.
Đoàn kết tất cả tôn giáo chỉ cần dùng một câu nói: Chúa yêu thương nhân loại. Vì vậy Chúa yêu thương nhân loại chính là giáo dục tôn giáo, yêu thương nhân loại thì không thể nào hại nhân loại.
TẬP 40
VĂN TỰ TRUNG HOA LÀ KHO TÀNG TRÍ TUỆ VƯỢT QUA THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN
Buổi trò chuyện cùng quan khách ngày 9/3/2018 tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hong Kong
Xã hội phương Tây nhờ vào tôn giáo, phương Đông nhờ vào Nho, Thích, Đạo. Vì vậy, chúng ta sử dụng kinh sách của Nho, Thích, Đạo đã năm ngàn năm rồi. Có nhà Nho, có nhà Đạo, có Phật giáo, gọi là Nho, Thích, Đạo.
Năm ngàn năm là lịch sử, văn tự có ba ngàn năm, vì vậy rất hiếm có. Đặc biệt là Phật giáo, kinh điển của Phật giáo. Vì vậy văn tự các nước khác với văn tự của Trung Hoa, văn tự Trung Hoa không dùng chữ ghép âm, mà dùng ký hiệu để biểu hiện ý nghĩa của chữ. Quý vị xem sách mà Khổng tử đã viết 2500 năm trước, người hiện nay có thể đọc hiểu, không hiểu sai ý. Những chữ ghép âm thì không được rồi, tôi ở Châu Âu, người Châu Âu nói với tôi: Người hiện nay đọc không hiểu tác phẩm của Shakespeare. Văn tự Trung Hoa tuyệt vời, không bị hạn chế bởi thời gian và không gian, kinh sách mấy ngàn năm, bây giờ đọc vẫn hiểu được, sẽ không hiểu sai ý nghĩa, đây là lợi ích của văn tự Trung Hoa.
Những của báu mà tổ tiên đã để lại năm ngàn năm, tất cả đều nằm trong “Tứ Khố Toàn Thư”. Đây là kho tàng trí tuệ mà tổ tiên đã để lại, không riêng gì người Trung Hoa, chỉ cần là người biết chữ Trung Hoa thì họ tiếp thu được.
Hơn một ngàn năm trước, đời nhà Đường là thời kỳ thực lực quốc gia giàu mạnh nhất của Trung Hoa, Tam Tạng thỉnh kinh vào thời đại đó. Tam tạng Pháp sư đi Ấn Độ thỉnh kinh bắt đầu từ đời nhà Hán, mãi cho đến đời nhà Tống thì việc phiên dịch kinh điển đã được hoàn thành, đây là kho tàng quý giá. Người Ấn Độ biết rằng chữ Phạn là chữ ghép âm, truyền đến đời sau không còn ai đọc được, sẽ bị đào thải theo thời gian, văn tự Trung Hoa thì không, vì vậy các Ngài đã phiên dịch kinh điển thành văn tự Trung Hoa, các Ngài học văn tự Trung Hoa.
Vì vậy, chúng tôi đã mở viện Hán học ở nước Anh, hợp tác mở trong trường Đại học Wales. Nước Anh có sức ảnh hưởng, sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới. Hiện nay, họ lại có một đề án đã được bắt đầu thực hiện, đó là đào tạo giáo viên giảng kinh dạy học cho tôn giáo, người Anh đang làm việc này. Trường Đại học Wales đã mở một lớp tiến sĩ hài hòa, lớp tiến sĩ hài hòa này đào tạo giáo viên có thể giảng kinh dạy học cho mỗi tôn giáo. Kiến nghị này cực kỳ tốt, nâng cao học vị của giáo viên dạy học trong tôn giáo toàn thế giới, trường có học vị tiến sĩ, mở khóa học này cho người tại gia, xuất gia học tập kinh điển của tôn giáo.
Hiện nay, mở trường không khó, khó ở chỗ không có giáo viên. Người Châu Âu hỏi tôi: Giáo dục tôn giáo là gì? Tôi nói với họ: Giáo dục tôn giáo chính là một từ “yêu thương”. Chúa yêu thương nhân loại, Thượng Đế yêu thương nhân loại, Phật Bồ Tát đại từ đại bi. Không có tình yêu thương thì không phải là giáo dục tôn giáo, giáo dục tôn giáo chính là giáo dục của tình yêu thương.
Sau khi mở được trường Đại học Tôn giáo, mỗi một tôn giáo thành lập một học viện, Phật giáo thì thành lập học viện Phật giáo, Đạo giáo thì thành lập học viện Đạo giáo, học viện Cơ Đốc giáo, học viện Hồi giáo. Như vậy thì tôn giáo đoàn kết thành một gia đình rồi, quý vị học các khoa ngành khác nhau nhưng quý vị cùng tốt nghiệp trong một trường học. Mong rằng tôn giáo có thể đem đến sự an định, hài hòa cho thế giới, hóa giải xung đột của tôn giáo.
Đoàn kết tất cả tôn giáo chỉ cần dùng một câu nói: Chúa yêu thương nhân loại. Vì vậy Chúa yêu thương nhân loại chính là giáo dục tôn giáo, yêu thương nhân loại thì không thể nào hại nhân loại.
- Category
- Video Pháp thoại