NẾU KHÔNG CÓ DI ĐÀ, MÃI KHÔNG CÓ KÌ HẠN RA KHỎI
NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ HUỆ TỊNH
Người dịch: Hành Giả Niệm Phật
Người đọc: Diệu Hương
---------
Nếu nói về Đại sư Đàm Loan, vào thời Nam Bắc triều, ngay cả Lương Vũ Đế cũng hướng về nơi ngài đảnh lễ, tôn xưng ngài là “Loan Bồ-tát”; Hoàng đế Bắc Ngụy, lại tôn xưng ngài là “Thần Loan”, người như thế vẫn tự nhận là chúng sanh tội ác, huống gì chúng ta ư?
Vì thế, có thể nói chúng ta vẫn chưa có năng lực và cơ duyên để ra khỏi sáu đường, nếu không có Phật A-di-đà vì chúng ta mà phát ra lời nguyện thứ 18 “Nếu Tôi thành Phật, chúng sanh mười phương”, thì chúng ta vĩnh viễn ở trong luân hồi, không có kì hạn ra khỏi.
Nam-mô A-di-đà Phật.
Người dịch: Hành Giả Niệm Phật
Người đọc: Diệu Hương
---------
Nếu nói về Đại sư Đàm Loan, vào thời Nam Bắc triều, ngay cả Lương Vũ Đế cũng hướng về nơi ngài đảnh lễ, tôn xưng ngài là “Loan Bồ-tát”; Hoàng đế Bắc Ngụy, lại tôn xưng ngài là “Thần Loan”, người như thế vẫn tự nhận là chúng sanh tội ác, huống gì chúng ta ư?
Vì thế, có thể nói chúng ta vẫn chưa có năng lực và cơ duyên để ra khỏi sáu đường, nếu không có Phật A-di-đà vì chúng ta mà phát ra lời nguyện thứ 18 “Nếu Tôi thành Phật, chúng sanh mười phương”, thì chúng ta vĩnh viễn ở trong luân hồi, không có kì hạn ra khỏi.
Nam-mô A-di-đà Phật.
- Category
- Dharma





