NẰM THẲNG CẲNG THÀNH PHẬT
NẰM THẲNG CẲNG THÀNH PHẬT
Nguyên tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người đọc: An Nhiên
----------------------
Từng có người hỏi:
- Thưa Thầy! Con mệt mỏi quá, có pháp môn nào nằm thẳng cẳng mà thành Phật không ạ?
Tôi đáp:
- Bạn hỏi hay quá! Chính vì chúng ta quá mệt mỏi mới không thể thành Phật, nếu nằm thẳng cẳng thì đã thành Phật từ lâu rồi. Không nghe trong kinh Lăng-nghiêm nói “Cuồng tâm chóng dừng, dừng tức Bồ-đề” sao?
Một khúc gỗ tròn nằm lăn lóc, chỉ cần không khước từ chiếc búa của người thợ mộc thì liền trở thành mọi thứ vật dụng.
Một tảng đã nằm chõng chơ, chỉ cần không từ chối búa đục của thợ nề, thì được trở thành tượng Phật tinh xảo tuyệt đẹp.
Phàm phu chúng ta nằm thẳng cẳng trong ba cõi, chỉ cần không cự tuyệt dùi đục của sáu chữ danh hiệu Di-đà, sao lại không thành Phật được chứ?
Khúc gỗ trở thành đồ dùng, là nó “bị” chế tạo thành đồ dùng, chứ bản thân nó không cần cố gắng một chút nào cả;
Tảng đá trở thành tượng Phật, là nó “bị” chế tác thành tượng Phật chứ tảng đá không nói gì về đến nỗ lực;
Chúng sanh niệm Phật thành Phật, cũng là “bị” thành Phật. Đây chính là duyên khởi của Tha lực.
Nam-mô A-di-đà Phật!
Nguyên tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người đọc: An Nhiên
----------------------
Từng có người hỏi:
- Thưa Thầy! Con mệt mỏi quá, có pháp môn nào nằm thẳng cẳng mà thành Phật không ạ?
Tôi đáp:
- Bạn hỏi hay quá! Chính vì chúng ta quá mệt mỏi mới không thể thành Phật, nếu nằm thẳng cẳng thì đã thành Phật từ lâu rồi. Không nghe trong kinh Lăng-nghiêm nói “Cuồng tâm chóng dừng, dừng tức Bồ-đề” sao?
Một khúc gỗ tròn nằm lăn lóc, chỉ cần không khước từ chiếc búa của người thợ mộc thì liền trở thành mọi thứ vật dụng.
Một tảng đã nằm chõng chơ, chỉ cần không từ chối búa đục của thợ nề, thì được trở thành tượng Phật tinh xảo tuyệt đẹp.
Phàm phu chúng ta nằm thẳng cẳng trong ba cõi, chỉ cần không cự tuyệt dùi đục của sáu chữ danh hiệu Di-đà, sao lại không thành Phật được chứ?
Khúc gỗ trở thành đồ dùng, là nó “bị” chế tạo thành đồ dùng, chứ bản thân nó không cần cố gắng một chút nào cả;
Tảng đá trở thành tượng Phật, là nó “bị” chế tác thành tượng Phật chứ tảng đá không nói gì về đến nỗ lực;
Chúng sanh niệm Phật thành Phật, cũng là “bị” thành Phật. Đây chính là duyên khởi của Tha lực.
Nam-mô A-di-đà Phật!
- Category
- Dharma