Mùa Xuân Của Tammie Mỗi Năm Càng Ý Nghĩa Hơn

4 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Càng ngày mùa xuân của Tammie càng ý nghĩa và trọn vẹn hơn. Hành trình lãng quên để được gợi nhớ, và nó thật đẹp hoàn hảo. Năm nay Tammie đón xuân ở rừng lớn nhất thế giới : Rừng Amazon. Và mỗi một bước chân trên hành trình này đầy những mầu nhiệm của tình yêu thương, trí tuệ, sự giải thoát, sự đồng cảm để rồi nội lực và trí tuệ ngày càng thù thắng không thể nghĩ bàn. Do tình yêu thương và thuần khiết ở nhất thể mà có, Niết Bàn thật vi diệu. Tammie cảm thấy hoàn toàn an toàn ngay cả ở trong rừng sâu.
Hôm nay là một ngày tết thật ý nghĩa đối với Tammie. Tammie đến nơi này được 3 ngày rồi nhưng chưa bao giờ nghe được tiếng cười của những gia đình nghèo bên dưới. Sau khi Tammie phát quà và trở về khách sạn và nhìn xuống dòng sông Amazon thì lần đầu tiên nghe được tiếng cười của dân làng ở đây, đặc biệt là tiếng cười ấy được rộn vang trong ngày đầu năm mới của Năm Hoàng Kim.
Hành trình này rất thù thắng, người lái xe taxi được tặng 1 bịch gạo. Ông ta tình nguyện xách gạo cho Tammie và quay phim cho Tammie. Vui nhất là đem lại được những hạnh phúc/nụ cười trong mùa xuân cho những người cần nó nhất. Bình thường khi Tặng gạo là Tammie tặng gạo hữu cơ và ít nhất là mấy trăm ký nhưng hôm nay phải đi siêu thị mua gạo một mình nên phải cho gói nhỏ hơn nhưng biết bao nhiêu ánh sáng, tình yêu thương, và chúc phúc được gửi đến cùng với bịch gạo yêu thương ấy. Chúc mọi người và mọi loài nhận ra Chân Lý và bước vào Thời Đại Hoàng Kim của Niết Bàn, Thiên Đàng tại thế. Nơi không còn ai nghèo và khổ nữa, chỉ còn hạnh phúc, sự tự do, trí tuệ và sung mãn trong sự sống và sáng tạo bất tử của Thiên Đàng. Yêu các Bạn và Thượng Đế.
Category
Nhạc Thiền - Nhạc Sóng Não - Relaxing - Meditation