Một môn thâm nhập...Đọc Sách Vì Tu Giới, Định, Khai Huệ

61 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Cái này, trước kia lão sư Lý có nói qua với tôi. Từ xưa đến nay chân thật có thành tựu, đều là trụ yên một chỗ; một đời không rời khỏi, ở đó mấy chục năm. Giống như lão sư Lý ở Đài Trung vậy, sống ở đó 38 năm mới có thể có thành tựu. Một bộ kinh, hai bộ kinh liền có thể chân thật khai ngộ. Người có thành tựu giờ quá ít rồi, đặc biệt là vào cái thời đại này. Người có căn tánh lanh lợi ít rồi, người giác ngộ cũng ít. Người mê hoặc, người nghiệp chướng nặng nề thì nhiều; không có khả năng, chỉ nghe vài bộ kinh là có thể nghe thấu đáo được, phải nghe đi nghe lại mới được. Chẳng qua hiện nay có lợi ở chỗ, mà trước kia không có, chính là bây giờ có đĩa DVD, có thể nghe tới nghe lui không gián đoạn. Tốt, cái đó gọi là “một môn thâm nhập”.
Bạn mời một vị pháp sư, bạn xin pháp sư giảng tới giảng lui. Pháp sư sẽ không làm được, nhưng đĩa của kinh đó chúng ta có thể nghe tới nghe lui được, cái đó không khó. Cư sĩ Lưu Tố Vân nghe tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ, cô ấy là nhờ nghe đĩa. Kinh Vô Lượng Thọ này, tôi đã giảng hết mười mấy lần. Trước khi giảng bộ “Đại kinh giải” là giảng phần kinh văn, thời gian tương đối ngắn hơn. Một bộ kinh chỉ mất khoảng mấy chục tiếng đồng hồ, hơn một trăm giờ đồng hồ thì giảng viên mãn. Từ khi đổi sang bộ Đại kinh giải, giảng bộ Chú giải này, giảng một lần đại khái mất hơn một ngàn giờ. Lần đầu tôi giảng là 1.200 giờ, hiện giờ giảng thời gian càng ngày càng dài. Cho nên, giảng hết một lần không phải chuyện dễ, nhưng lưu lại đĩa thì tiện lợi rồi, có thể không ngừng nghe đi nghe lại.
Category
Hòa Thượng Tịnh Không