Lời Sám Hối Của Cô Người Mẫu
Lời Sám Hối Của Cô Người Mẫu
[...] Tôi vì mê kiếm tiền, ham danh, mà đã lầm lạc hủy hoại cả đời mình! Có lẽ sẽ có người nói: “Làm siêu mẫu cũng có cô kiếm biết bao nhiêu tiền, số đỏ, nhiều hạnh phúc”…
Thế thì tôi xin nói thực với bạn, cái nghề này phải hy sinh rất nhiều cô gái mỹ miều rồi mới “xuất ra” được một cô người mẫu có số đỏ, hơn nữa cô người mẫu này cũng “hồng phận” không được bao lâu…có lẽ sẽ có nhiều cô tự cho rằng mình rất xinh đẹp, có thể làm người mẫu nổi danh, sung sướng đủ điều…Thế thì tôi sẽ giải thích cho bạn hiểu: Tôi đã từng gặp những người mẫu đẹp hơn minh tinh, tôi cũng quen rất nhiều bạn tốt nghiệp điện ảnh, nhưng vì sao số họ không hồng? Bọn họ không phải là chẳng biết nắm bắt thời cơ, cũng chẳng vụng giao thế quan hệ, cũng chẳng kém học lực hay khí chất chi…
Có rất nhiều người xinh như tiên nữ hạ phàm, nhưng bất kể họ tận dụng hết tâm lực cơ hội, bao gồm học biểu diễn, nghệ thuật…(rất nhiều sinh viên mê ngành này) Nhưng đã vào làng giải trí rồi, bất kể họ làm gì, thảy đều không hồng phận. Bạn biết vì sao không? Không phải vận khí xấu, mà là do số mệnh!
Bạn ạ, những minh tinh đang nổi, có tiếng tăm thế lực bất kể họ làm gì thì cũng có số đỏ, cho dù họ có quay, có chụp, có diễn phim sex hay tình dục …thì số mệnh vẫn hồng! (Nhưng đây là do đời trước họ từng tích đức, nên đời nay mới được cơ may, hưởng nhiều phúc lành như vậy. Hoàn toàn không phải do có nhan sắc xinh đẹp là đủ) [...]
[Trích từ sách "Báo Ứng Hiện Đời"]
Người dịch: Hạnh Đoan
Quý vị có quyền tin hoặc không. Nhưng tập sách này không đơn thuần là chuyện đọc “để mua vui một vài trống canh”- mà mang theo cả tấm lòng yêu thương nhân gian của người viết lẫn người dịch.
[...] Tôi vì mê kiếm tiền, ham danh, mà đã lầm lạc hủy hoại cả đời mình! Có lẽ sẽ có người nói: “Làm siêu mẫu cũng có cô kiếm biết bao nhiêu tiền, số đỏ, nhiều hạnh phúc”…
Thế thì tôi xin nói thực với bạn, cái nghề này phải hy sinh rất nhiều cô gái mỹ miều rồi mới “xuất ra” được một cô người mẫu có số đỏ, hơn nữa cô người mẫu này cũng “hồng phận” không được bao lâu…có lẽ sẽ có nhiều cô tự cho rằng mình rất xinh đẹp, có thể làm người mẫu nổi danh, sung sướng đủ điều…Thế thì tôi sẽ giải thích cho bạn hiểu: Tôi đã từng gặp những người mẫu đẹp hơn minh tinh, tôi cũng quen rất nhiều bạn tốt nghiệp điện ảnh, nhưng vì sao số họ không hồng? Bọn họ không phải là chẳng biết nắm bắt thời cơ, cũng chẳng vụng giao thế quan hệ, cũng chẳng kém học lực hay khí chất chi…
Có rất nhiều người xinh như tiên nữ hạ phàm, nhưng bất kể họ tận dụng hết tâm lực cơ hội, bao gồm học biểu diễn, nghệ thuật…(rất nhiều sinh viên mê ngành này) Nhưng đã vào làng giải trí rồi, bất kể họ làm gì, thảy đều không hồng phận. Bạn biết vì sao không? Không phải vận khí xấu, mà là do số mệnh!
Bạn ạ, những minh tinh đang nổi, có tiếng tăm thế lực bất kể họ làm gì thì cũng có số đỏ, cho dù họ có quay, có chụp, có diễn phim sex hay tình dục …thì số mệnh vẫn hồng! (Nhưng đây là do đời trước họ từng tích đức, nên đời nay mới được cơ may, hưởng nhiều phúc lành như vậy. Hoàn toàn không phải do có nhan sắc xinh đẹp là đủ) [...]
[Trích từ sách "Báo Ứng Hiện Đời"]
Người dịch: Hạnh Đoan
Quý vị có quyền tin hoặc không. Nhưng tập sách này không đơn thuần là chuyện đọc “để mua vui một vài trống canh”- mà mang theo cả tấm lòng yêu thương nhân gian của người viết lẫn người dịch.
- Category
- Giáo Dục Văn Hóa Truyền Thống