LỢI ÍCH CỦA VIỆC THƯỜNG NIỆM PHẬT

 Âm thanh video
Video phát trực tiếp, không tạo file tạm trên máy chủ.
Nghe audio tiết kiệm dữ liệu
Âm thanh YouTube cho video đang mở, chất lượng Nghe 24kbps. Bấm Tải MP3 để chuyển đổi và lưu file trên máy chủ.
0%
Bấm Nghe 24kbps để nghe trực tiếp. Bấm Tải MP3 khi cần lưu nghe ngoại tuyến.
15 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Nguyên tác: Pháp sư Huệ Tịnh
Người dịch: Thích Phương Giác
Diễn đọc: Nguyên Tuệ
---------------
Niệm Phật thì không cần quan tâm đến thứ gì khác, chỉ cần chuyên nhất tâm ý niệm là được rồi.
Khi xưng niệm Nam-mô A-di-đà Phật, thì Phật A-di-đà trụ trên đỉnh đầu và bảo hộ, bên thân sẽ có ánh sáng của Phật A-di-đà hộ trì. Cảm giác của người bình thường là hoảng loạn hoặc tâm thần hỗn loạn sẽ được thu nhiếp lại, tâm thần ổn định và an tĩnh lại, cảm giác tâm bình khí hòa, thân tâm đều an tường, toàn thân ấm áp.
Nếu người có nghiệp chướng hiện ra trước, thì nhất định tâm thần hoảng hốt, thường thường làm việc sa sút, niệm Phật có thể nhiếp lại tâm thần, tiêu nghiệp chướng, tăng phước tuệ. Hơn nữa, trở nên hanh thông và giúp bạn đạt được nguyện vọng.
Sáu chữ hồng danh Nam-mô A-di-đà Phật là Phật danh có năng lượng tốt lành mạnh mẽ, có thể xua đuổi tà khí, những năng lượng xấu xa, và sinh ra từ trường ánh sáng, ấm áp, an tường, bình an, hỷ lạc
Xưng niệm Nam-mô A-di-đà Phật, có thể làm cho người ta phúc đến tâm linh, may mắn cũng đến, thậm chí giàu có. Trực tiếp nhất, có thể làm cho người ta tâm an thỏa mãn, cảm thấy trong lòng giàu có. Bất kể là người tài sản kết xù hay người nghèo rớt mồng tơi, trước hết cũng đều phải cầu trong tâm giàu có, một người mà trong tâm giàu có, mới chân chính có được hạnh phúc an vui.
Xưng niệm Nam-mô A-di-đà Phật, có thể làm cho người ta mở rộng cõi lòng, cõi lòng vừa mở ra, tất nhiên sẽ từ bi bác ái, bao dung người và vật. Người có thể bao dung người và vật, mới có thể làm được sự nghiệp lớn, bởi vì bao dung người và vật, nhất định là người có duyên tốt, cho dù mình không muốn làm sự nghiệp lớn, cũng sẽ được hoàn cảnh và mối quan hệ tốt đẹp dẫn dắt làm nên việc lớn.   
Bình thường có phiền não, khó khăn, có thể nương vào niệm Phật để giúp bạn vượt qua cửa ải khó khăn, đơn giản mà công hiệu rất lớn, linh nghiệm lớn, người nhận tự biết, xin khéo cảm thọ, cảm động, cảm ơn nhé!
Sáu chữ hồng danh Nam-mô A-di-đà Phật là một câu ngắn nhất trong giáo điểm Phật giáo Đại thừa, nhưng giáo lý và công năng lại sâu sắc vi diệu nhất. Chỉ dùng sáu chữ cô đọng lại ý nghĩa quan trọng của tất cả kinh giáo một đời, thu nhiếp hết tinh hoa của giáo pháp một đời, hiển bày thể dụng và công năng của giáo pháp một đời.
Xưng niệm Nam-mô A-di-đà Phật thì đời này có thể được phước tuệ, kiếp sau có thể chứng Phật quả, quả thật là cốt tủy của giáo điển Đại thừa, tâm yếu của tất cả Phật pháp.

Nam-mô A-di-đà Phật
Category
Dharma