Lấy giới làm Thầy, lấy khổ làm thầy,nói với chúng ta phải y pháp bất y nhân 22 Tịnh Độ Đại Kinh Kh

102 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Gặp được Tịnh Độ, là bạn quá may mắn rồi,một đời chứng đắc cứu cánh viên mãn,bạn đi tìm vô lượng pháp môn, cũng không thể nào tìm thấy .Pháp môn nào tương đồng với Pháp môn Tịnh Độ,tìm không thấy, không có,chúng ta không thể không biết.Cái duyên phận này có được thật là hiếm có, có được rồi vì sao không được vãng sanh? Đối với chân tướng của Cực Lạc , và ta bà,không có làm cho rõ rang,chưa làm cho minh bạch .Đối với Cực Lạc Thế Giới có hoài nghi,đối với Thế Giới này còn lưu luyến .
Đây cũng là trước lúc Thế Tôn nhập Niết Bàn : Nói với Ngài A Nan cùng với những đại chúng bên cạnh.Ngài A Nan thỉnh giáo với Phật Đà.
Phật tại Thế chúng con lấy Phật làm Thầy,Phật không còn trụ thế nữa thì chúng con lấy ai làm Thầy? Phật vì chúng ta nói ra tứ y pháp :
Lấy giới làm Thầy, lấy khổ làm thầy,nói với chúng ta phải y pháp bất y nhân .Pháp là tất cả các Kinh mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói,nhất định phải y theo Kinh không thể y theo Người .Y theo kinh thì mới đúng,người khác nói với trên Kinh Phật nói là không tương ứng,tuyệt đối không thể tin tưởng .
Trước kia Lão sư Lý nói với chúng tôi, bộ Kinh này 99% phần trăm tương ứng với lời giảng của Phật,chỉ có một phần không tương ứng,vậy bộ Kinh này có dùng được không? Không được .
Vì sao? Đó là Ma tạo,Một phần không tương ứng đó ,nó sẽ phá hoại hết mọi thứ của bạn.Giống như một ly sữa tươi trong đó có một giọt thuốc độc ,bạn uống rồi sau đó sẽ mất mạng .Hiện nay là thời kỳ Mạt pháp ,Trên kinh Lăng Nghiêm có nói Tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng .Bạn làm thế nào phân biệt?
Category
Video Pháp thoại