Khuyên Người Phải Biết Sám Hối Lỗi Lầm - 10 Điều Tai Hại Của Thủ Dâm

 Âm thanh video
Video phát trực tiếp, không tạo file tạm trên máy chủ.
Nghe audio tiết kiệm dữ liệu
Âm thanh YouTube cho video đang mở, chất lượng Nghe 24kbps. Bấm Tải MP3 để chuyển đổi và lưu file trên máy chủ.
0%
Bấm Nghe 24kbps để nghe trực tiếp. Bấm Tải MP3 khi cần lưu nghe ngoại tuyến.
49 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
LỜI NHẮN NHỦ NĂM CANH TÝ - THỨC TỈNH 2020
Nghe trên Youtube: https://youtu.be/_E5HOCe72h4

Trước thềm năm mới, lòng người ai cũng hân hoan đoàn tụ, sum họp cùng gia đình và người thân. Thế nhưng chúng ta cũng không quên nhìn lại trong một năm qua, đối với những lỗi lầm, tật xấu của bản thân, ta có thật sự triệt để cải sửa hay chưa? Hay là vẫn thỏa hiệp, ngày qua ngày rong ruổi chạy theo nó?

Mỗi một năm, trời đất vũ trụ luôn trao cho chúng ta một chiếc "chìa khóa" để mở cánh cửa ngục tù của tà dục. Thế mà chúng ta vẫn còn mãi ham thích chốn ngục tù đó, không chịu mở cửa thoát ra, để rồi liệng chìa ra ngoài cửa ngục một cách phũ phàng.

Hy vọng rằng trong năm mới này, mỗi một người đều biết trân quý món quà quý giá mà trời đất vũ trụ đã ban tặng. Hãy nắm chặt chiếc "chìa khóa" ấy và chạy thật nhanh mở toang cánh cửa ngục tù đã giam cầm mình biết bao nhiêu năm nay.

Ngẫm lại đời người có mấy cái mười năm? 6, 7, 8 cái là cùng! Đa phần chúng ta đều bước qua 2 cái mười năm đầu tiên - giai đoạn vàng son nhất của đời người cũng đã luống mất. Chúng ta không còn nhiều cơ hội nữa và một khi vô thường đến thì không đợi một ai cả!

Hãy thức tỉnh! Hãy nắm lấy cơ hội này! Hãy quyết tâm làm lại từ đầu! Năm mới, con người mới, tương lai mới... Tất cả đang chờ chúng ta phía trước chỉ khi chúng ta biết thức tỉnh!

Thọ Khang Bảo Giám CFS / Năm mới Canh Tý
Giọng đọc: Thọ Khang Bảo Giám CFS Voice (SA)
Category
Video Pháp thoại