HUỆ TỊNH PHÁP SƯ GIẢNG DIỄN TẬP (III) - BÀI 1
HUỆ TỊNH PHÁP SƯ GIẢNG DIỄN TẬP (III)
Nguyên tác: PHÁP SƯ HUỆ TỊNH
Người dịch: Thích Nữ Viên Thông - Hiệu đính: Định Huệ
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT HÁN NÔM HUỆ QUANG
----------------------------------------------------------------------------------------
LỜI NÓI ĐẦU
Quyển sách này là tập hợp những bài diễn giảng của pháp sư Huệ Tịnh, do vì mười mấy năm về trước, đã từng biên tập loạt sách cùng loại là Huệ Tịnh Pháp sư giảng diễn tập (I, II) khác, nên nay dùng tên này, tiếp tục để thành tập III.
Quyển sách này được biên soạn từ tháng 3 năm 2006 cho đến tháng 12 năm 2007, địa điểm tại chùa Tịnh Tông, thành phố Đài Bắc (Hiệp hội Tịnh Độ tông Trung Hoa), nội dung được Pháp sư khai thị hết sức phong phú, khúc chiết, đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu; lại còn được trình bày logic, mạch lạc ở nhiều khía cạnh, cấp độ khác nhau về sự cứu độ đại từ bi của đức Phật A-di-đà, đó là không bỏ sót một ai. Ở phương diện Chân đế, chúng sanh xưng niệm danh hiệu Phật, quyết định được vãng sanh. Sau cùng, là lời giải đáp về những vấn đề phổ biến như: Niệm Phật vãng sanh, niệm Phật trong đời sống.
Do đây là những lời khai thị được Pháp sư nói bằng tiếng Mân Nam, mục đích nhằm vào đối tượng là những người lớn tuổi, những Liên hữu niệm Phật có trình độ học vấn không cao, do đó, so với hai quyển Diễn giảng tập trước đây, thì tập sách này không nhấn mạnh về giáo lý, hơn nữa, vì muốn giúp cho thính chúng mau chóng hiểu rõ được giáo nghĩa, nên khi diễn giảng, Pháp sư còn trích dẫn những điển tích trong nhiều kinh điển của Phật giáo; hoặc dẫn dụ những trường hợp thiết thực, cụ thể đang xảy ra ngay trong cuộc sống hiện tại này, vừa sáng tỏ rõ ràng, lại vừa bình dị dễ hiểu!
Những lời khai thị của Pháp sư, chính là phong cách đối nhân xử thế của Người, chân thật không hoa mỹ, thân thiết tự nhiên, không dùng ngôn từ hoa lệ để lay động lòng người, cũng hoàn toàn không dùng sự trau chuốt bóng bẩy để mong cầu hấp dẫn người nghe, chỉ vì muốn như thật, đưa nội tâm mọi người thể hội được tư vị từ bi cứu độ của đức Phật A-di-đà mà trình bày ra, những lời lưu xuất tự nhiên như vậy, thật sự là chỗ đánh động lòng người nhất, cũng khiến cho người ta nghiền ngẫm tới lui, xem hoài không chán.
Thế nhưng, những lời khai thị của Pháp sư tuyệt đối hoàn toàn không phải tự nghĩ, tự nói, mà Pháp sư nói ra lời nào cũng đều có chỗ y cứ, đều có xuất xứ hẳn hoi, đều là những lời của chư Tổ dạy trong văn kinh, những lời dạy của bậc hiền nhân thuở trước, được Pháp sư diễn giảng bằng lối văn mộc mạc trong đời sống thường nhật, đã kết thành một mối hết sức tự nhiên, liền lạc, như ánh sáng hòa lẫn vào nhau, không bị chướng ngại. Cho nên, lắng lòng đọc lại những lời này, người đọc không khác nào như được hương thơm và ánh sáng cứu độ chúng sanh của đức Phật A-di-đà xông vào mũi, ướp vào thân một cách tự nhiên, bất giác khiến cho người ta phát khởi tâm nhất hướng chuyên xưng, đồng thời, những chữ trong sách này, từng hàng từng đoạn đều được lưu xuất từ nhân cách đặc biệt riêng có của người niệm Phật: Khiêm cung, nhu hòa, yêu thương quan tâm đến tất cả! Cũng tự nhiên như dòng chảy len lỏi, âm thầm cảm hóa tâm tư người đọc.
Ban Biên Tập Tịnh Độ Tông
Kính ghi
PL.2562 - DL.02/2018
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
--------------------------
(CHIA SẺ PHÁP LÀ CÁCH CÚNG DƯỜNG TỐI THƯỢNG)
Đây là kênh sách nói chính thức của Ban quản trị, mời quý vị theo dõi:
Video file: https://www.youtube.com/c/tinhdotong
Audio file: http://bit.ly/3X4JGz3
Email: [email protected]
Nguyên tác: PHÁP SƯ HUỆ TỊNH
Người dịch: Thích Nữ Viên Thông - Hiệu đính: Định Huệ
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT HÁN NÔM HUỆ QUANG
----------------------------------------------------------------------------------------
LỜI NÓI ĐẦU
Quyển sách này là tập hợp những bài diễn giảng của pháp sư Huệ Tịnh, do vì mười mấy năm về trước, đã từng biên tập loạt sách cùng loại là Huệ Tịnh Pháp sư giảng diễn tập (I, II) khác, nên nay dùng tên này, tiếp tục để thành tập III.
Quyển sách này được biên soạn từ tháng 3 năm 2006 cho đến tháng 12 năm 2007, địa điểm tại chùa Tịnh Tông, thành phố Đài Bắc (Hiệp hội Tịnh Độ tông Trung Hoa), nội dung được Pháp sư khai thị hết sức phong phú, khúc chiết, đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu; lại còn được trình bày logic, mạch lạc ở nhiều khía cạnh, cấp độ khác nhau về sự cứu độ đại từ bi của đức Phật A-di-đà, đó là không bỏ sót một ai. Ở phương diện Chân đế, chúng sanh xưng niệm danh hiệu Phật, quyết định được vãng sanh. Sau cùng, là lời giải đáp về những vấn đề phổ biến như: Niệm Phật vãng sanh, niệm Phật trong đời sống.
Do đây là những lời khai thị được Pháp sư nói bằng tiếng Mân Nam, mục đích nhằm vào đối tượng là những người lớn tuổi, những Liên hữu niệm Phật có trình độ học vấn không cao, do đó, so với hai quyển Diễn giảng tập trước đây, thì tập sách này không nhấn mạnh về giáo lý, hơn nữa, vì muốn giúp cho thính chúng mau chóng hiểu rõ được giáo nghĩa, nên khi diễn giảng, Pháp sư còn trích dẫn những điển tích trong nhiều kinh điển của Phật giáo; hoặc dẫn dụ những trường hợp thiết thực, cụ thể đang xảy ra ngay trong cuộc sống hiện tại này, vừa sáng tỏ rõ ràng, lại vừa bình dị dễ hiểu!
Những lời khai thị của Pháp sư, chính là phong cách đối nhân xử thế của Người, chân thật không hoa mỹ, thân thiết tự nhiên, không dùng ngôn từ hoa lệ để lay động lòng người, cũng hoàn toàn không dùng sự trau chuốt bóng bẩy để mong cầu hấp dẫn người nghe, chỉ vì muốn như thật, đưa nội tâm mọi người thể hội được tư vị từ bi cứu độ của đức Phật A-di-đà mà trình bày ra, những lời lưu xuất tự nhiên như vậy, thật sự là chỗ đánh động lòng người nhất, cũng khiến cho người ta nghiền ngẫm tới lui, xem hoài không chán.
Thế nhưng, những lời khai thị của Pháp sư tuyệt đối hoàn toàn không phải tự nghĩ, tự nói, mà Pháp sư nói ra lời nào cũng đều có chỗ y cứ, đều có xuất xứ hẳn hoi, đều là những lời của chư Tổ dạy trong văn kinh, những lời dạy của bậc hiền nhân thuở trước, được Pháp sư diễn giảng bằng lối văn mộc mạc trong đời sống thường nhật, đã kết thành một mối hết sức tự nhiên, liền lạc, như ánh sáng hòa lẫn vào nhau, không bị chướng ngại. Cho nên, lắng lòng đọc lại những lời này, người đọc không khác nào như được hương thơm và ánh sáng cứu độ chúng sanh của đức Phật A-di-đà xông vào mũi, ướp vào thân một cách tự nhiên, bất giác khiến cho người ta phát khởi tâm nhất hướng chuyên xưng, đồng thời, những chữ trong sách này, từng hàng từng đoạn đều được lưu xuất từ nhân cách đặc biệt riêng có của người niệm Phật: Khiêm cung, nhu hòa, yêu thương quan tâm đến tất cả! Cũng tự nhiên như dòng chảy len lỏi, âm thầm cảm hóa tâm tư người đọc.
Ban Biên Tập Tịnh Độ Tông
Kính ghi
PL.2562 - DL.02/2018
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
--------------------------
(CHIA SẺ PHÁP LÀ CÁCH CÚNG DƯỜNG TỐI THƯỢNG)
Đây là kênh sách nói chính thức của Ban quản trị, mời quý vị theo dõi:
Video file: https://www.youtube.com/c/tinhdotong
Audio file: http://bit.ly/3X4JGz3
Email: [email protected]
- Category
- Dharma