Nguyên Tác: Pháp sư Trí Tùy
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Diễm Lan
---------------------
Học pháp môn Tịnh Độ, sau khi biết đạo lý chuyên tu, thì trở thành một người niệm Phật đơn giản, bình thường, chân thật, không cần quá phức tạp, cũng không cần tìm cầu huyền diệu cao siêu sâu xa, cũng không cần hóa trang bản thân bằng những thứ hư giả, làm một người vô cùng đơn giản, hết sức mộc mạc.
Đơn giản: Nghĩa là không cần biến việc tu hành thành quá phức tạp, bao gồm cả cuộc sống, bao gồm cả công việc, rất nhiều việc thế tục đều có thể đơn giản hóa, bởi vì mục tiêu của chúng ta là vãng sanh Tây phương, phương pháp chính là niệm Phật.
Đơn giản hóa trình tự tu học, đơn giản hóa tín ngưỡng, đơn giản hóa tư tưởng, cho đến đơn giản hóa sinh hoạt ở thế gian, như thế sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tiết kiệm được rất nhiều tinh lực, dùng để làm việc chính đáng—nghe pháp, niệm Phật, cho đến hoằng pháp, lợi sanh, v.v..
Nếu cuộc sống quá phức tạp, quan niệm quá rắc rối, phiền não cũng nhiều, công việc cũng nhiều, trái lại càng tu càng mệt, càng tu càng khổ. Có vài người học Phật mà càng học càng phức tạp, càng học càng khốn khổ, càng học thì áp lực càng lớn.
Phật pháp vốn dĩ là để chúng ta giảm bớt áp lực, để chúng ta sống một cuộc đời nhẹ nhàng, tự tại, giải thoát. Nhưng người không biết học Phật thì càng học càng mệt, càng học càng khổ, đây chính là vấn đề phương pháp, vấn đề trên mặt quan niệm tư tưởng.
Học pháp môn Tịnh Độ có thể giúp chúng ta được đơn giản rất nhiều, biết vãng sanh dựa vào niệm Phật là được rồi, đó chính là đơn giản. Đầu óc đơn giản, phương thức tư duy đơn giản, lối sống đơn giản, đối diện với những việc phức tạp liên quan đến con người, công việc một cách đơn giản.
Thế gian này vô cùng phức tạp, người học Phật phải đơn giản, lấy đơn giản để đối diện với phức tạp, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền não. Nếu mọi người phức tạp, chúng ta cũng phức tạp theo, thế thì sẽ bị chuyển biến theo người ta, vậy thì học Phật rất khó gặt hái được lợi ích gì.
Nói theo khía cạnh tu học, đơn giản chính là niệm một câu—“Nam-mô A-di-đà Phật”. Có thể chuyên tu niệm Phật thì liền đạt được lợi ích chân thật, đời này chắc chắn vãng sanh Tây phương.
Nam-mô A-di-đà Phật!
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Diễm Lan
---------------------
Học pháp môn Tịnh Độ, sau khi biết đạo lý chuyên tu, thì trở thành một người niệm Phật đơn giản, bình thường, chân thật, không cần quá phức tạp, cũng không cần tìm cầu huyền diệu cao siêu sâu xa, cũng không cần hóa trang bản thân bằng những thứ hư giả, làm một người vô cùng đơn giản, hết sức mộc mạc.
Đơn giản: Nghĩa là không cần biến việc tu hành thành quá phức tạp, bao gồm cả cuộc sống, bao gồm cả công việc, rất nhiều việc thế tục đều có thể đơn giản hóa, bởi vì mục tiêu của chúng ta là vãng sanh Tây phương, phương pháp chính là niệm Phật.
Đơn giản hóa trình tự tu học, đơn giản hóa tín ngưỡng, đơn giản hóa tư tưởng, cho đến đơn giản hóa sinh hoạt ở thế gian, như thế sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tiết kiệm được rất nhiều tinh lực, dùng để làm việc chính đáng—nghe pháp, niệm Phật, cho đến hoằng pháp, lợi sanh, v.v..
Nếu cuộc sống quá phức tạp, quan niệm quá rắc rối, phiền não cũng nhiều, công việc cũng nhiều, trái lại càng tu càng mệt, càng tu càng khổ. Có vài người học Phật mà càng học càng phức tạp, càng học càng khốn khổ, càng học thì áp lực càng lớn.
Phật pháp vốn dĩ là để chúng ta giảm bớt áp lực, để chúng ta sống một cuộc đời nhẹ nhàng, tự tại, giải thoát. Nhưng người không biết học Phật thì càng học càng mệt, càng học càng khổ, đây chính là vấn đề phương pháp, vấn đề trên mặt quan niệm tư tưởng.
Học pháp môn Tịnh Độ có thể giúp chúng ta được đơn giản rất nhiều, biết vãng sanh dựa vào niệm Phật là được rồi, đó chính là đơn giản. Đầu óc đơn giản, phương thức tư duy đơn giản, lối sống đơn giản, đối diện với những việc phức tạp liên quan đến con người, công việc một cách đơn giản.
Thế gian này vô cùng phức tạp, người học Phật phải đơn giản, lấy đơn giản để đối diện với phức tạp, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền não. Nếu mọi người phức tạp, chúng ta cũng phức tạp theo, thế thì sẽ bị chuyển biến theo người ta, vậy thì học Phật rất khó gặt hái được lợi ích gì.
Nói theo khía cạnh tu học, đơn giản chính là niệm một câu—“Nam-mô A-di-đà Phật”. Có thể chuyên tu niệm Phật thì liền đạt được lợi ích chân thật, đời này chắc chắn vãng sanh Tây phương.
Nam-mô A-di-đà Phật!
- Category
- Dharma





