HÒA THƯỢNG THƯỢNG TỊNH HẠ KHÔNG VIÊN TỊCH...( PHÁT LẠI )... LIVE TRỰC TIẾP TỪ ĐÀI NAM - ĐÀI LOAN
A Mi Đà Phật
Lão Hoà Thượng thượng Tịnh hạ Không đã an tường viên tịch về Tây phương vào ngày 26 / 07 / 2022 .... 28 - 06 - 2022 ÂL .Lúc 2 giờ sáng của Đài Bắc, hưởng thọ 96 tuổi.
Nhận được tin Thầy, dạ xót xa...
Bàng hoàng con ngỡ chuyện người ta ?
Nhưng không, thực tế Ngài viên tịch
Để lại đàn con đã mất cha
Mất cha thống khổ nỗi nào hơn
Nghĩa nặng Thầy ơi ! Khó trả đền
Đảnh lễ cúi đầu con tạ tội
Ngài buồn hôm đó! thiếu tên con
Con biết vì duyên nghiệp nặng dày
Nên ngày Thầy mất con chẳng hay
Bao nhiêu huynh đệ khăn tang đủ
Chỉ luống mình con nỗi đắng cay.
Đắng cay chua xót một lòng vương.
Thổn thức tràn dâng lệ Tiếc – Thương
Công hạnh khó bì ai sánh kịp ?
Trí Thầy như sắt tựa kim cương…
Kiếp này may mắn con tìm gặp…
Thức tỉnh ! Nhờ Thầy CỰC LẠC phương ?
Hồi hướng con nguyện về cõi ấy…
Pháp Ngài duy nhất một con đường…?
Ta Bà giả tạm hợp rồi tan
Tiệc vui rồi cũng đến lúc tàn
Còn duyên hoá độ hết duyên diệt
Xả huyễn về chân đổi thuyền từ.
...
Nên quán tánh Phật pháp
Là Pháp thân Đạo sư
Đạo sư không sanh diệt
Chỉ tướng hiện có không.
...
Cảm ơn ngài hoá độ chúng sanh trong vòng sanh tử.
Nam Mô A Mi Đà Phật
Lão Hoà Thượng thượng Tịnh hạ Không đã an tường viên tịch về Tây phương vào ngày 26 / 07 / 2022 .... 28 - 06 - 2022 ÂL .Lúc 2 giờ sáng của Đài Bắc, hưởng thọ 96 tuổi.
Nhận được tin Thầy, dạ xót xa...
Bàng hoàng con ngỡ chuyện người ta ?
Nhưng không, thực tế Ngài viên tịch
Để lại đàn con đã mất cha
Mất cha thống khổ nỗi nào hơn
Nghĩa nặng Thầy ơi ! Khó trả đền
Đảnh lễ cúi đầu con tạ tội
Ngài buồn hôm đó! thiếu tên con
Con biết vì duyên nghiệp nặng dày
Nên ngày Thầy mất con chẳng hay
Bao nhiêu huynh đệ khăn tang đủ
Chỉ luống mình con nỗi đắng cay.
Đắng cay chua xót một lòng vương.
Thổn thức tràn dâng lệ Tiếc – Thương
Công hạnh khó bì ai sánh kịp ?
Trí Thầy như sắt tựa kim cương…
Kiếp này may mắn con tìm gặp…
Thức tỉnh ! Nhờ Thầy CỰC LẠC phương ?
Hồi hướng con nguyện về cõi ấy…
Pháp Ngài duy nhất một con đường…?
Ta Bà giả tạm hợp rồi tan
Tiệc vui rồi cũng đến lúc tàn
Còn duyên hoá độ hết duyên diệt
Xả huyễn về chân đổi thuyền từ.
...
Nên quán tánh Phật pháp
Là Pháp thân Đạo sư
Đạo sư không sanh diệt
Chỉ tướng hiện có không.
...
Cảm ơn ngài hoá độ chúng sanh trong vòng sanh tử.
Nam Mô A Mi Đà Phật
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không