Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Leo Cây Hái Hồng
Video Player is loading.
HÒA THƯỢNG 112 TUỔI LEO CÂY HÁI HỒNG"
(Làm Gì Có Chuyện Đó! Nói Cũng Không Tin!)
-----------------------------------------------------------
Có vị thư pháp gia thấy Hiền Công hơn 100 tuổi, thân thể vẫn khoẻ mạnh như thường, đầu óc tỉnh táo, đặc biệt thỉnh giáo sư về bí quyết dưỡng sinh. Ngài nói cái này đều là có được từ “trì Giới tinh nghiêm, thành thật niệm Phật”. Vị thư pháp gia này chí thành đãnh lễ, tán thán Hiền Công như Triệu Châu tái thế, ngay lập tức vun bút viết ra bài thơ Vĩnh Cúc nổi tiếng. Tán thán Hiền Công rằng: “Phật tánh tùng lai cát nhất gia, Thùy tham hàn số yếm niên hoa, Cúc hoa tự trạch phong sương quốc, Bất thụy xuân quan ngoại Cúc hoa” Hiền Công từng trồng một loại hoa kỳ lạ, tên là “hoa bảy giờ rưỡi” tại lối vào núi Lai Phật Tự. Hoa ấy chỉ nở vào khoảng 7 giờ rưỡi đến 8 giờ tối.
Mùa thu năm 2010, Hiền Công dẫn mấy vị đệ tử ngồi đợi cảnh hoa nở đáng yêu, được pháp sư Ấn Chí chụp lại. Đến nay xem lại tựa như ngày hôm qua, khiến người xem cảm thấy vô cùng ấm áp! “Mỗi cành tre xanh đều là pháp thân, mỗi nụ hoa vàng, không nụ nào chẳng phải bát nhã”. Hoa là thảo mộc vô tình còn không nở thất tín với người, huốn hồ Thánh Hiền, Phật, Bồ Tát chứ? Vì thế chúng ta cần phải tăng thêm niềm tin kiên cố. Thích Ca âm phạn là Thanh Tịnh, đâu thể nói dối được! A Di Đà Phật đại từ đại bi tuyệt đối không có nguyện suông! Hiền Công thường giáo giới các đệ tử rằng “muốn làm hoà thượng tốt thì trước tiên làm bà mẹ tốt”. Tháng 3 năm 2012 pháp sư Ấn Vinh trụ trì Viên Minh Tự, đón lão hòa thượng đến Viên Minh Tự ở lại ít ngày, hiếu kính sư một chiếc Tăng bào, Ngài thử mặc qua một lần, cảm thấy hơi dài, lập tức tự mình lấy chỉ xỏ kim lên lai áo. Nhìn thấy cảnh này không biết mọi người ngoài kinh ngạc ra, còn có cảm tưởng gì không? Cửa Phật có câu nói rằng: “Đầu khởi châm lai, quả năng La Thập dịch kinh. Thốn kim dĩ hóa, ngậc liễu phạn khứ, bất học Di Lặc đãi đổ, trích thủy nan tiêu”.
Người được như Hiền Công, ngàn năm thử hỏi được mấy người sánh bằng? Đêm trước tiết trung thu năm 2012 có mấy vị cư sĩ của indonesia đến chùa Phật Lai viếng thăm Hiền Công, Hiền Công bỗng nhiên vui như đứa trẻ, cứ là muốn leo lên cây hồng của Tự viện để hái hồng cho mọi người ăn. Mọi người thấy cảnh tưởng này, không ai mà không khen ngợi hết lời! Làm gì có chuyện đó! Nói cũng không tin! thật sự tuyệt diệu! có thấy mới biết! Hòa thượng Triệu Châu cao tăng Thiền môn đời Đường bởi 80 năm hành cước mà được truyền tụng thiên cổ. Nhưng mà nếu sánh với vị lão tăng nơi hẻo lánh, chỉ biết xưng niệm một câu thánh hiệu Di Đà này của chúng ta thì e rằng ngay cả bản thân Thiền sư Triệu Châu cũng sẽ tự than không bằng! Sự vi diệu của Lục Tự Hồng Danh khó nghĩ bàn! Ở nơi đây cũng đã hiện cho thấy một nét son.
(Hòa Thượng Hải Hiền)
(Làm Gì Có Chuyện Đó! Nói Cũng Không Tin!)
-----------------------------------------------------------
Có vị thư pháp gia thấy Hiền Công hơn 100 tuổi, thân thể vẫn khoẻ mạnh như thường, đầu óc tỉnh táo, đặc biệt thỉnh giáo sư về bí quyết dưỡng sinh. Ngài nói cái này đều là có được từ “trì Giới tinh nghiêm, thành thật niệm Phật”. Vị thư pháp gia này chí thành đãnh lễ, tán thán Hiền Công như Triệu Châu tái thế, ngay lập tức vun bút viết ra bài thơ Vĩnh Cúc nổi tiếng. Tán thán Hiền Công rằng: “Phật tánh tùng lai cát nhất gia, Thùy tham hàn số yếm niên hoa, Cúc hoa tự trạch phong sương quốc, Bất thụy xuân quan ngoại Cúc hoa” Hiền Công từng trồng một loại hoa kỳ lạ, tên là “hoa bảy giờ rưỡi” tại lối vào núi Lai Phật Tự. Hoa ấy chỉ nở vào khoảng 7 giờ rưỡi đến 8 giờ tối.
Mùa thu năm 2010, Hiền Công dẫn mấy vị đệ tử ngồi đợi cảnh hoa nở đáng yêu, được pháp sư Ấn Chí chụp lại. Đến nay xem lại tựa như ngày hôm qua, khiến người xem cảm thấy vô cùng ấm áp! “Mỗi cành tre xanh đều là pháp thân, mỗi nụ hoa vàng, không nụ nào chẳng phải bát nhã”. Hoa là thảo mộc vô tình còn không nở thất tín với người, huốn hồ Thánh Hiền, Phật, Bồ Tát chứ? Vì thế chúng ta cần phải tăng thêm niềm tin kiên cố. Thích Ca âm phạn là Thanh Tịnh, đâu thể nói dối được! A Di Đà Phật đại từ đại bi tuyệt đối không có nguyện suông! Hiền Công thường giáo giới các đệ tử rằng “muốn làm hoà thượng tốt thì trước tiên làm bà mẹ tốt”. Tháng 3 năm 2012 pháp sư Ấn Vinh trụ trì Viên Minh Tự, đón lão hòa thượng đến Viên Minh Tự ở lại ít ngày, hiếu kính sư một chiếc Tăng bào, Ngài thử mặc qua một lần, cảm thấy hơi dài, lập tức tự mình lấy chỉ xỏ kim lên lai áo. Nhìn thấy cảnh này không biết mọi người ngoài kinh ngạc ra, còn có cảm tưởng gì không? Cửa Phật có câu nói rằng: “Đầu khởi châm lai, quả năng La Thập dịch kinh. Thốn kim dĩ hóa, ngậc liễu phạn khứ, bất học Di Lặc đãi đổ, trích thủy nan tiêu”.
Người được như Hiền Công, ngàn năm thử hỏi được mấy người sánh bằng? Đêm trước tiết trung thu năm 2012 có mấy vị cư sĩ của indonesia đến chùa Phật Lai viếng thăm Hiền Công, Hiền Công bỗng nhiên vui như đứa trẻ, cứ là muốn leo lên cây hồng của Tự viện để hái hồng cho mọi người ăn. Mọi người thấy cảnh tưởng này, không ai mà không khen ngợi hết lời! Làm gì có chuyện đó! Nói cũng không tin! thật sự tuyệt diệu! có thấy mới biết! Hòa thượng Triệu Châu cao tăng Thiền môn đời Đường bởi 80 năm hành cước mà được truyền tụng thiên cổ. Nhưng mà nếu sánh với vị lão tăng nơi hẻo lánh, chỉ biết xưng niệm một câu thánh hiệu Di Đà này của chúng ta thì e rằng ngay cả bản thân Thiền sư Triệu Châu cũng sẽ tự than không bằng! Sự vi diệu của Lục Tự Hồng Danh khó nghĩ bàn! Ở nơi đây cũng đã hiện cho thấy một nét son.
(Hòa Thượng Hải Hiền)
- Category
- Hòa thượng Hải Hiền