HÀNH TRẠNG NGÀI LA THẬP ( PHẦN 1) - TT. THÍCH THIỆN THUẬN

139 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Ngày 17/7/2016 (14/6 Bính Thân), Viện Chuyên Tu 2 xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai tổ chức Huân tu lần thứ 32. Khoảng 2.000 Phật tử khắp nơi về tham dự với thời khóa căn bản từ 07 giờ sáng đến 16 giờ 30 cùng ngày.

Ngài La-thập nói cho đầy đủ là Cưu-ma-la-thập (344 – 413) là người Thiên Trúc, sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc, nhiều đời làm tướng quốc. Ông nội ngài từng làm đến chức tể tướng. Đặc biệt hơn, Ngài là sự kết tinh từ nhân duyên tiền định giữa hai nhân vật nổi tiếng nhất vùng Thiên Trúc bấy giờ, họ đã đóng vai trò quyết định cho sự trưởng thành và thành công rực rỡ của ngài sau này. Cha ngài là Cưu-ma-la-viêm khước từ ngôi vị Tể tướng, vượt qua ngọn núi Thông Lĩnh đến nước Quy Tư để xuất gia học đạo, vốn là người tài trí lại gia thế vinh hiển nên được quốc vương Quy Tư kính ngưỡng tôn làm quốc sư. Cuộc sống là một chuỗi nhân duyên luân lưu bất tận và đầy bí ẩn, em gái quốc vương tuổi đôi mươi xinh đẹp và thông minh hơn người, đến nỗi những gì chỉ mắt thấy tai nghe qua một lần đều ghi nhớ hết, lần đầu vừa gặp Cưu-ma-la-viêm cô đã thầm ước nguyện kết tóc xe duyên với chàng tu sĩ trẻ tuổi đầy tài hoa, đức hạnh này. Thế là nhà vua dùng uy quyền của một quốc vương để ép buộc quốc sư phải kết duyên với em gái của mình.

.........

- Những hình ảnh được ghi nhận: http://bit.ly/2dwIbpF
- Những thông tin hoạt động mới nhất được ghi nhận: http://vienchuyentu.com/
- Những bài giảng mới nhất được cập nhật: http://phapam.vienchuyentu.com/

----------------------------------------------------------------------------
VIỆN CHUYÊN TU 2
Địa chỉ: Ấp Bình Lâm, Xã Lộc An, Huyện Long Thành, Đồng Nai
ĐT: 061. 264 0013 – 064. 387 6947
Website: http://vienchuyentu.com/
Email: [email protected]
Category
Thầy Thích Thiện Thuận