HẠNH PHÚC VÀ BÌNH TĨNH
HẠNH PHÚC VÀ BÌNH TĨNH
Nguyên tác: Pháp sư Huệ Tịnh
Người dịch: Pháp Tử Tịnh Độ
Người đọc: Hoàng An
------------------
Cội nguồn của hạnh phúc nằm ở tâm,
Không ở giác quan và vật chất.
Nội tâm bình tĩnh, an yên, hòa nhã
Mới là hạnh phúc thật sự.
Cái gọi là sau khi cơn sóng qua đi, mặt biển trở lại bình tĩnh;
Sau khi mưa gió qua đi, mặt đất trở lại bình tĩnh;
Sau khi vui buồn qua đi, nhân tâm trở lại bình tĩnh.
Thế nên bình tĩnh là đất, bình tĩnh là gốc.
Nếu chúng ta lúc nào cũng giữ tâm bình tĩnh,
Bất kể là có vật chất hay không, thì nội tâm đều bình tĩnh.
Trong tâm bình tĩnh, sẽ cảm nhận được niềm vui.
Bởi vì bình tĩnh và niềm vui là một thể,
Có nội hàm giống nhau, đây chính là ‘pháp hỉ’.
Trong lúc niệm Phật,
Cảm nhận được nội tâm vắng lặng, sẽ sinh ra pháp hỉ.
Trong lúc ngồi lặng yên,
Bước vào sự vắng lặng, tự nhiên sẽ nảy sinh pháp hỉ an tường.
Nam-mô A-di-đà Phật
Nguyên tác: Pháp sư Huệ Tịnh
Người dịch: Pháp Tử Tịnh Độ
Người đọc: Hoàng An
------------------
Cội nguồn của hạnh phúc nằm ở tâm,
Không ở giác quan và vật chất.
Nội tâm bình tĩnh, an yên, hòa nhã
Mới là hạnh phúc thật sự.
Cái gọi là sau khi cơn sóng qua đi, mặt biển trở lại bình tĩnh;
Sau khi mưa gió qua đi, mặt đất trở lại bình tĩnh;
Sau khi vui buồn qua đi, nhân tâm trở lại bình tĩnh.
Thế nên bình tĩnh là đất, bình tĩnh là gốc.
Nếu chúng ta lúc nào cũng giữ tâm bình tĩnh,
Bất kể là có vật chất hay không, thì nội tâm đều bình tĩnh.
Trong tâm bình tĩnh, sẽ cảm nhận được niềm vui.
Bởi vì bình tĩnh và niềm vui là một thể,
Có nội hàm giống nhau, đây chính là ‘pháp hỉ’.
Trong lúc niệm Phật,
Cảm nhận được nội tâm vắng lặng, sẽ sinh ra pháp hỉ.
Trong lúc ngồi lặng yên,
Bước vào sự vắng lặng, tự nhiên sẽ nảy sinh pháp hỉ an tường.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma