Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Bổn
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Kỳ Nam
---------------------
Có một liên hữu tên là Phật Chung, anh chia sẻ một câu chuyện xảy ra vào năm 2016 như sau:
Bấy giờ, trong gia đình của cư sĩ Phật Chung chỉ có một mình anh là người niệm Phật, cha mẹ anh đều không học Phật. Khi ấy, vừa đúng lúc cha anh mắc bệnh ung thư ruột, cần phải đến bệnh viện để phẫu thuật. Cha anh vốn là một người hơi lo âu nhiều, đời ông lo lắng nhất chính là phải đến bệnh viện. Mỗi lần đến bệnh viện thì đều bồn chồn không yên, vậy nhưng bây giờ còn mắc bệnh ung thư. Cho nên tâm tình ông rất sụp đổ.
Cư sĩ Phật Chung mãi không tìm được cơ duyên để khuyên cha niệm Phật. Giờ cha bị bệnh thì nhân cơ hội này liền nói với cha: “Cha à, làm phẫu thuật cũng không thể nói hoàn toàn không có nguy hiểm gì, Phật A-di-đà đại từ đại bi, bây giờ chỉ có Phật mới bảo vệ được cho chúng ta, vậy cha con mình cùng niệm Phật nhé!”.
Nói xong thì Phật Chung ở bên cạnh niệm. Không ngờ cha anh lúc này giống như “sáo học nói” cũng niệm Phật theo. Phật Chung kể, bấy giờ anh thấy vậy thì vô cùng cảm động. Vì sao? Vì từ trước đến nay, bất kể anh nói thế nào, khi bình thường khỏe mạnh nói nên niệm Phật thì cha đều không niệm, bây giờ sắp bị đẩy vào phòng phẫu thuật, sắp bị người ta “mổ” rồi thì mở miệng cùng niệm Phật. Trước khi vào phòng phẫu thuật, Phật Chung nói với cha: “Cha vào đó đừng lo lắng gì hết, có Phật A-di-đà ở đây. Khi cha sợ thì cha cứ niệm “Nam-mô A-di-đà Phật””.
Phật Chung và mẹ ở ở bên ngoài đợi cuộc phẫu thuật kết thúc. Mẹ cũng rất lo lắng, Phật Chung cũng nói “Chúng ta niệm Phật, cầu Phật A-di-đà bảo hộ cuộc phẫu thuật của cha được suôn sẻ, giảm bớt đau khổ”. Thế là mẹ nghe xong cũng cùng niệm Phật theo.
Cuộc phẫu thuật kéo dài 3 tiếng đồng hồ, sau đó bác sĩ bước ra thông báo: Phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi. Khi cha được đẩy ra ngoài liền nói: Vừa nãy khi cha vào phòng phẫu thuật, thật sự sợ quá chừng, một mình nằm trên giường chuẩn bị bị người ta mổ xẻ, lúc đó chỉ có nhớ gọi “Phật A-di-đà cứu con! Phật A-di-đà cứu con!”. Không lâu sau thì cha ngủ rất sâu, đến 9 giờ tối, cha tỉnh lại đột nhiên nói với Phật Chung: “Lúc nãy cha nằm mộng đã thấy sư phụ Phật A-di-đà của con rồi”.
Ông kể lúc nãy ông nằm mộng, thấy một người phát quang bay vào (người phát quang ấy chính là Phật A-di-đà), sau đó Phật đưa cơ thể của ông để ở trên núi, rồi Phật A-di-đà dùng tay sờ vào vết thương mới phẫu thuật xong. Cho nên sau khi phẫu thuật thì ông không hề cảm thấy đau đớn. Bác sĩ nói, vốn dĩ khi hết thuốc tê thì đau vô cùng, mà người cha đã không đau, thậm chí còn rất dễ chịu cho nên ông ngủ rất ngon.
Sau khi Phật Chung nghe vậy thì vô cùng vui mừng, vì trước đây khi cha mắc bệnh anh cầu xin Phật A-di-đà rằng “Cha con không tin Phật, cho nên mong Phật A-di-đà thị hiện một lần nhân duyên cho cha thấy, hóa độ cha”. Thế rồi, trong cuộc phẫu thuật cha mộng thấy Phật A-di-đà, về sau cha anh cũng bắt đầu tin Phật niệm Phật.
Các vị, thật ra Phật A-di-đà không có chướng ngại. Thế nhưng người cha trong câu chuyện này mặc dù trước đây có nghe con trai nói về “Phật A-di-đà” nhưng không có đạt được lợi ích gì, giống như đặt một viên đại bảo châu trên người họ mà họ không hề hay biết, không lấy ra sử dụng. Sau này mắc bệnh mới tiếp nhận niệm Phật, nhờ đó mới hóa giải nhân duyên này.
Mặc dù vẫn phải trải qua một cuộc phẫu thuật, nhưng ít nhất là nó suôn sẻ, ít đau khổ, sau cùng còn chiêu cảm Phật A-di-đà thị hiện để ông thấy, cho ông tín tâm. Đây chính là lấy viên đại bảo châu ra dùng, đạt được lợi ích.
Nam-mô A-di-đà Phật
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Kỳ Nam
---------------------
Có một liên hữu tên là Phật Chung, anh chia sẻ một câu chuyện xảy ra vào năm 2016 như sau:
Bấy giờ, trong gia đình của cư sĩ Phật Chung chỉ có một mình anh là người niệm Phật, cha mẹ anh đều không học Phật. Khi ấy, vừa đúng lúc cha anh mắc bệnh ung thư ruột, cần phải đến bệnh viện để phẫu thuật. Cha anh vốn là một người hơi lo âu nhiều, đời ông lo lắng nhất chính là phải đến bệnh viện. Mỗi lần đến bệnh viện thì đều bồn chồn không yên, vậy nhưng bây giờ còn mắc bệnh ung thư. Cho nên tâm tình ông rất sụp đổ.
Cư sĩ Phật Chung mãi không tìm được cơ duyên để khuyên cha niệm Phật. Giờ cha bị bệnh thì nhân cơ hội này liền nói với cha: “Cha à, làm phẫu thuật cũng không thể nói hoàn toàn không có nguy hiểm gì, Phật A-di-đà đại từ đại bi, bây giờ chỉ có Phật mới bảo vệ được cho chúng ta, vậy cha con mình cùng niệm Phật nhé!”.
Nói xong thì Phật Chung ở bên cạnh niệm. Không ngờ cha anh lúc này giống như “sáo học nói” cũng niệm Phật theo. Phật Chung kể, bấy giờ anh thấy vậy thì vô cùng cảm động. Vì sao? Vì từ trước đến nay, bất kể anh nói thế nào, khi bình thường khỏe mạnh nói nên niệm Phật thì cha đều không niệm, bây giờ sắp bị đẩy vào phòng phẫu thuật, sắp bị người ta “mổ” rồi thì mở miệng cùng niệm Phật. Trước khi vào phòng phẫu thuật, Phật Chung nói với cha: “Cha vào đó đừng lo lắng gì hết, có Phật A-di-đà ở đây. Khi cha sợ thì cha cứ niệm “Nam-mô A-di-đà Phật””.
Phật Chung và mẹ ở ở bên ngoài đợi cuộc phẫu thuật kết thúc. Mẹ cũng rất lo lắng, Phật Chung cũng nói “Chúng ta niệm Phật, cầu Phật A-di-đà bảo hộ cuộc phẫu thuật của cha được suôn sẻ, giảm bớt đau khổ”. Thế là mẹ nghe xong cũng cùng niệm Phật theo.
Cuộc phẫu thuật kéo dài 3 tiếng đồng hồ, sau đó bác sĩ bước ra thông báo: Phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi. Khi cha được đẩy ra ngoài liền nói: Vừa nãy khi cha vào phòng phẫu thuật, thật sự sợ quá chừng, một mình nằm trên giường chuẩn bị bị người ta mổ xẻ, lúc đó chỉ có nhớ gọi “Phật A-di-đà cứu con! Phật A-di-đà cứu con!”. Không lâu sau thì cha ngủ rất sâu, đến 9 giờ tối, cha tỉnh lại đột nhiên nói với Phật Chung: “Lúc nãy cha nằm mộng đã thấy sư phụ Phật A-di-đà của con rồi”.
Ông kể lúc nãy ông nằm mộng, thấy một người phát quang bay vào (người phát quang ấy chính là Phật A-di-đà), sau đó Phật đưa cơ thể của ông để ở trên núi, rồi Phật A-di-đà dùng tay sờ vào vết thương mới phẫu thuật xong. Cho nên sau khi phẫu thuật thì ông không hề cảm thấy đau đớn. Bác sĩ nói, vốn dĩ khi hết thuốc tê thì đau vô cùng, mà người cha đã không đau, thậm chí còn rất dễ chịu cho nên ông ngủ rất ngon.
Sau khi Phật Chung nghe vậy thì vô cùng vui mừng, vì trước đây khi cha mắc bệnh anh cầu xin Phật A-di-đà rằng “Cha con không tin Phật, cho nên mong Phật A-di-đà thị hiện một lần nhân duyên cho cha thấy, hóa độ cha”. Thế rồi, trong cuộc phẫu thuật cha mộng thấy Phật A-di-đà, về sau cha anh cũng bắt đầu tin Phật niệm Phật.
Các vị, thật ra Phật A-di-đà không có chướng ngại. Thế nhưng người cha trong câu chuyện này mặc dù trước đây có nghe con trai nói về “Phật A-di-đà” nhưng không có đạt được lợi ích gì, giống như đặt một viên đại bảo châu trên người họ mà họ không hề hay biết, không lấy ra sử dụng. Sau này mắc bệnh mới tiếp nhận niệm Phật, nhờ đó mới hóa giải nhân duyên này.
Mặc dù vẫn phải trải qua một cuộc phẫu thuật, nhưng ít nhất là nó suôn sẻ, ít đau khổ, sau cùng còn chiêu cảm Phật A-di-đà thị hiện để ông thấy, cho ông tín tâm. Đây chính là lấy viên đại bảo châu ra dùng, đạt được lợi ích.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma





