CỤ GIÀ NIỆM PHẬT BỊ TAI NẠN XE NHƯNG BÌNH AN VÔ SỰ
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Bổn
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Chánh Pháp
---------------------
Trên tuần báo của Tịnh Độ tông chúng ta cũng có câu chuyện về hai ông bà hơn 80 tuổi, đôi vợ chồng già này từng thường đến đạo tràng của chúng ta, chúng tôi kết duyên với ông bà bằng tấm thẻ “Nam-mô A-di-đà Phật”. Ông cụ thì đeo tấm thẻ Phật trong người, còn bà cụ thì nói đeo không thoải mái cho nên cất tấm thẻ Phật ở trong túi xách của mình.
Có một hôm xui rủi, khi hai người đang lái xe thì chiếc xe máy bỗng nhiên mất phanh đâm thẳng vào tường. Chiếc xe đè lên người ông cụ hơn 80 tuổi nằm trên nền đất, còn bà cụ thì bị hất văng ra ngoài.
Hai ông bà già hơn 80 xảy ra tai nạn. Chúng ta mường tượng thì đều biết không chết cũng chắc chắn bị thương nặng. Thế nhưng không ngờ, ông cụ không hề bị thương chút nào, bị xe đè ngã trên đất lại còn có thể đứng dậy dựng chiếc xe lên. Còn bà cụ bị hất văng ra xa, bà nói không biết nguyên nhân gì mà cái túi vốn dĩ đeo trên cánh tay, nhưng túi không chỉ không văng đi mà ngược lại khi bà bị hất văng sắp đụng phải tường thì chiếc túi không biết vì sao đột nhiên lại chắn trước mặt bà. Bà thấy thế thì vội chụp lấy chiếc túi, không có trực tiếp đâm vào tường cho nên cũng không sao cả.
Mọi người có nhớ bà cụ để thứ gì trong túi mình không? Thẻ Phật Nam-mô A-di-đà Phật! Hai cụ già hơn 80 tuổi cứ thế thoát khỏi tai nạn. Họ rất đơn thuần, liền nói: “Nam-mô A-di-đà Phật, nhất định là thẻ “Nam-mô A-di-đà Phật” hộ niệm, nếu không hai ông bà già tui chết chắc”.
Người bình thường, đừng nói là tai nạn xe mà chỉ vấp ngã thôi đã gãy xương rồi, huống chi còn là người lớn tuổi. Cho nên bây giờ hai ông bà niệm Phật càng siêng năng hơn, thậm chí còn đến đạo tràng của chúng tôi thỉnh về mấy cái thẻ Phật cho con cháu nữa.
Hôm nay tôi đã giảng rất nhiều câu chuyện về tấm thẻ “Nam-mô A-di-đà Phật” , lát nữa ắt sẽ có rất nhiều người thỉnh tấm thẻ Phật. Đó chính là Phật hiệu quang minh mà Phật A-di-đà đã trải qua vô lượng kiếp để thành tựu. Chúng ta thấy, hai ông bà không có cầu xin Phật A-di-đà, có lẽ cũng không có ai cầu như thế, tức là không ai mới sáng sớm ra đường thì nói “Phật A-di-đà ơi, Ngài phải bảo vệ con đừng gặp tai nạn giao thông nhé”.
Tức là rất tự nhiên, lái xe đi ra ngoài, thế nhưng đang yên đang lành gặp phải tai nạn xe, còn được sự gia trì của Phật A-di-đà nhờ đó thoát được một kiếp nạn. Cho nên Đại sư Đàm Loan nói: “Danh tự làm Phật sự, an ổn bất khả tư nghị”, tức là Phật A-di-đà không cần bất cứ thứ gì, mà dùng danh tự của Ngài “Nam-mô A-di-đà Phật” để độ chúng ta.
Giống như thẻ Phật, bia đá, v.v. trong câu chuyện vừa mới kể, thật ra vẫn còn một chút không thuận tiện, vì có những nơi không thể nhìn thấy thẻ Phật, nhất là khi xảy ra tai nạn thì chúng ta đi đâu để tìm những thứ này? Thế nhưng, dù cho không có những vật này mà chúng ta chỉ niệm “Nam-mô A-di-đà Phật” thôi cũng được, vì quan trọng vẫn là câu danh hiệu này. Nếu thẻ Phật không có Phật hiệu thì không có công năng, nó chỉ giống như một món trang sức bình thường mà thôi, nhưng ghi lên câu Phật hiệu thì có sức gia trì. Cho nên, bình thường nếu chúng ta không biết quán tưởng, không biết tụng kinh, không biết trì chú, không thấy Phật xuất hiện, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không có thì cũng không sao cả. Chúng ta cứ mở miệng, dùng cái miệng này niệm “Nam-mô A-di-đà Phật” là được, vì Phật A-di-đà dùng danh hiệu độ chúng sanh, câu danh hiệu này mới là đường dẫn liên thông với Phật A-di-đà.
Giống như vòi nước trong nhà chúng ta, chúng ta vặn vòi nước ra thì tự nhiên nước sẽ chảy về, dù cho họ bị mù, nhưng chỉ cần vặn vòi nước ra thì họ vẫn có được nước, vì thiết kế phía sau nó đã hoàn thành rồi, thiết kế một khi hoàn thành thì bất kể là ai vặn mở vòi nước thì nước chắc chắn sẽ tự động chảy ra. Tương tự như thế, tất cả hệ thống rồi nguyện lực của Phật A-di-đà đã hoàn thành, hệ thống của Ngài là chỉ cần bất cứ chúng sanh nào niệm câu “Nam-mô A-di-đà Phật” thì giống như mở ra hệ thống Phật A-di-đà, nước pháp công đức của Phật A-di-đà tự nhiên tuôn ra, dù cho chúng ta có nhìn thấy hoặc là cảm nhận được cái gì hay không thì hiệu quả đều như thế. Đây chính là danh hiệu làm Phật sự. Việc của Phật tức là độ chúng sanh.
Vậy chúng ta niệm Phật, Phật A-di-đà liền độ chúng ta. Đại sư Đàm Loan nói, điều này quả là phương tiện không thể ngờ được. Vì pháp môn khác còn phải yêu cầu thấy Phật, phải thiền định, phải quán tưởng, phải quán tượng, phải nhiếp sáu căn, v.v., nhưng bây giờ chỉ cần niệm “Nam-mô A-di-đà Phật” mà thôi. Thật là quá dễ dàng, quá thù thắng.
Nam-mô A-di-đà Phật
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Chánh Pháp
---------------------
Trên tuần báo của Tịnh Độ tông chúng ta cũng có câu chuyện về hai ông bà hơn 80 tuổi, đôi vợ chồng già này từng thường đến đạo tràng của chúng ta, chúng tôi kết duyên với ông bà bằng tấm thẻ “Nam-mô A-di-đà Phật”. Ông cụ thì đeo tấm thẻ Phật trong người, còn bà cụ thì nói đeo không thoải mái cho nên cất tấm thẻ Phật ở trong túi xách của mình.
Có một hôm xui rủi, khi hai người đang lái xe thì chiếc xe máy bỗng nhiên mất phanh đâm thẳng vào tường. Chiếc xe đè lên người ông cụ hơn 80 tuổi nằm trên nền đất, còn bà cụ thì bị hất văng ra ngoài.
Hai ông bà già hơn 80 xảy ra tai nạn. Chúng ta mường tượng thì đều biết không chết cũng chắc chắn bị thương nặng. Thế nhưng không ngờ, ông cụ không hề bị thương chút nào, bị xe đè ngã trên đất lại còn có thể đứng dậy dựng chiếc xe lên. Còn bà cụ bị hất văng ra xa, bà nói không biết nguyên nhân gì mà cái túi vốn dĩ đeo trên cánh tay, nhưng túi không chỉ không văng đi mà ngược lại khi bà bị hất văng sắp đụng phải tường thì chiếc túi không biết vì sao đột nhiên lại chắn trước mặt bà. Bà thấy thế thì vội chụp lấy chiếc túi, không có trực tiếp đâm vào tường cho nên cũng không sao cả.
Mọi người có nhớ bà cụ để thứ gì trong túi mình không? Thẻ Phật Nam-mô A-di-đà Phật! Hai cụ già hơn 80 tuổi cứ thế thoát khỏi tai nạn. Họ rất đơn thuần, liền nói: “Nam-mô A-di-đà Phật, nhất định là thẻ “Nam-mô A-di-đà Phật” hộ niệm, nếu không hai ông bà già tui chết chắc”.
Người bình thường, đừng nói là tai nạn xe mà chỉ vấp ngã thôi đã gãy xương rồi, huống chi còn là người lớn tuổi. Cho nên bây giờ hai ông bà niệm Phật càng siêng năng hơn, thậm chí còn đến đạo tràng của chúng tôi thỉnh về mấy cái thẻ Phật cho con cháu nữa.
Hôm nay tôi đã giảng rất nhiều câu chuyện về tấm thẻ “Nam-mô A-di-đà Phật” , lát nữa ắt sẽ có rất nhiều người thỉnh tấm thẻ Phật. Đó chính là Phật hiệu quang minh mà Phật A-di-đà đã trải qua vô lượng kiếp để thành tựu. Chúng ta thấy, hai ông bà không có cầu xin Phật A-di-đà, có lẽ cũng không có ai cầu như thế, tức là không ai mới sáng sớm ra đường thì nói “Phật A-di-đà ơi, Ngài phải bảo vệ con đừng gặp tai nạn giao thông nhé”.
Tức là rất tự nhiên, lái xe đi ra ngoài, thế nhưng đang yên đang lành gặp phải tai nạn xe, còn được sự gia trì của Phật A-di-đà nhờ đó thoát được một kiếp nạn. Cho nên Đại sư Đàm Loan nói: “Danh tự làm Phật sự, an ổn bất khả tư nghị”, tức là Phật A-di-đà không cần bất cứ thứ gì, mà dùng danh tự của Ngài “Nam-mô A-di-đà Phật” để độ chúng ta.
Giống như thẻ Phật, bia đá, v.v. trong câu chuyện vừa mới kể, thật ra vẫn còn một chút không thuận tiện, vì có những nơi không thể nhìn thấy thẻ Phật, nhất là khi xảy ra tai nạn thì chúng ta đi đâu để tìm những thứ này? Thế nhưng, dù cho không có những vật này mà chúng ta chỉ niệm “Nam-mô A-di-đà Phật” thôi cũng được, vì quan trọng vẫn là câu danh hiệu này. Nếu thẻ Phật không có Phật hiệu thì không có công năng, nó chỉ giống như một món trang sức bình thường mà thôi, nhưng ghi lên câu Phật hiệu thì có sức gia trì. Cho nên, bình thường nếu chúng ta không biết quán tưởng, không biết tụng kinh, không biết trì chú, không thấy Phật xuất hiện, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không có thì cũng không sao cả. Chúng ta cứ mở miệng, dùng cái miệng này niệm “Nam-mô A-di-đà Phật” là được, vì Phật A-di-đà dùng danh hiệu độ chúng sanh, câu danh hiệu này mới là đường dẫn liên thông với Phật A-di-đà.
Giống như vòi nước trong nhà chúng ta, chúng ta vặn vòi nước ra thì tự nhiên nước sẽ chảy về, dù cho họ bị mù, nhưng chỉ cần vặn vòi nước ra thì họ vẫn có được nước, vì thiết kế phía sau nó đã hoàn thành rồi, thiết kế một khi hoàn thành thì bất kể là ai vặn mở vòi nước thì nước chắc chắn sẽ tự động chảy ra. Tương tự như thế, tất cả hệ thống rồi nguyện lực của Phật A-di-đà đã hoàn thành, hệ thống của Ngài là chỉ cần bất cứ chúng sanh nào niệm câu “Nam-mô A-di-đà Phật” thì giống như mở ra hệ thống Phật A-di-đà, nước pháp công đức của Phật A-di-đà tự nhiên tuôn ra, dù cho chúng ta có nhìn thấy hoặc là cảm nhận được cái gì hay không thì hiệu quả đều như thế. Đây chính là danh hiệu làm Phật sự. Việc của Phật tức là độ chúng sanh.
Vậy chúng ta niệm Phật, Phật A-di-đà liền độ chúng ta. Đại sư Đàm Loan nói, điều này quả là phương tiện không thể ngờ được. Vì pháp môn khác còn phải yêu cầu thấy Phật, phải thiền định, phải quán tưởng, phải quán tượng, phải nhiếp sáu căn, v.v., nhưng bây giờ chỉ cần niệm “Nam-mô A-di-đà Phật” mà thôi. Thật là quá dễ dàng, quá thù thắng.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma