Cụ Bà 82 Tuổi Biết Trước Ngày Giờ Vãng Sanh

141 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Cụ Nguyễn Thị Tiêu 82 tuổi bị bệnh tiểu đường nhiều năm và biến chứng ở giai đoạn cuối, bác sĩ yêu cầu đưa cụ về nhà. Gia đình nhờ mách bảo nên đã kịp thời mời ban hộ niệm (BHN). Khi BHN đến bà đã mê sâu, đã bỏ ăn 3 ngày tưởng chừng như sắp ra đi. Trên thân nhiều nơi lở loét rất đau buốt trông thật đáng thương. Bà không còn đi lại được nữa. Qua sự hướng dẫn của BHN gia đình cụ đã làm theo và ngày thêm tin tưởng vào pháp môn Tịnh Độ (Niệm Phật) khi tận mắt nhìn thấy mặt mũi cụ ngày càng tươi tỉnh ra. Các vết lở trên thân đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Bà bỏ ăn gần 30 ngày, chỉ uống vài muỗng nước mỗi ngày, không tiêm chích hay chuyền một loại thuốc nào. Nhưng kỳ diệu thay thân thể cụ không gầy còm, khuôn mặt đầy đặn như người không bệnh. Ban đêm tiếng niệm Phật của gia đình cụ vang rền không ngớt. Sự thành tâm của gia đình đã cảm ứng đến đức Phật A Di Đà. Một trong những người con của cụ đã được Phật A Di Đà báo trước ngày giờ mẹ anh được vãng sanh, nhưng khi nói cho mọi người trong gia đình biết thì không ai tin cả. Cho đến khi mọi việc diễn ra đúng như những gì người con của cụ đã biết trước trong giấc mộng. Điều màu nhiệm hơn khi sau hơn 30 ngày nằm trên giường bệnh không nói được bỗng dưng cụ đã mở mắt ra và nhép miệng theo niệm Phật. Bà đã ra đi nhẹ nhàng trong tiếng niệm Phật của đạo tràng và gia đình. Mọi người mừng vui đến rơi nước mắt. Những người nghi ngờ, thậm chí mỉa mai đã sanh tâm hoan hỉ tin nhận.

http://www.duongvecoitinh.com - Con đường tắt một đời thoát ly sanh tử
Category
Video Pháp thoại