Con đường luân hồi là nguy hiểm, quá đáng sợ rồi ,24 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

83 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Chúng ta tu hành ở thế giới này thì sẽ bị thối chuyển
lúc tiến lúc lùi,tiến thì ít mà lùi thì nhiều, cho nên rất khó có được thành tựu.Chướng duyên lại rất nhiều,chướng duyên đều là do bản thân mình tự gây ra,do tham, sân, si, mạn, nghi.Học Phật rồi, thì pháp thế gian có thể buông xả,còn Phật pháp buông không được,tôi cũng đã chịu qua cái thiệt thòi này.
Đây không sợ người khác chê cười,Tôi 85 tuổi mới biết quay đầu.Đem kinh hoa nghiêm mà tôi yêu thích nhất, buông xả rồi,hoa nghiêm, pháp hoa,lăng nghiêm, viên giác, bát nhã,Du già sư độ luận,Đại trí độ luận,đều là thứ tôi yêu thích nhất, quý mến nhất tất cả đều buông xuống rồi.
Câu nói này trên kinh Kim Cang, tôi đã đọc hiểu rồi:Pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp,tôi giảng cái pháp này, pháp cũng phải xả.Phải vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới,chính là một câu Phật hiệu.
Tôi hôm nay chính là học một câu Phật hiệu,những cái khác toàn bộ buông xả rồi,vẫn cần phải chia sẽ cùng với mọi người,Tôi chọn chính là một bộ kinh Vô Lượng Thọ
những kinh khác đều là tùy nghi mà sử dụng.
Liên Trì đại sư vào những năm cuối đờinói ra 2 câu nói, là nói cho chúng ta nghe,Tam tạng 20 bộ, là để cho người khác ngộ,cho người khác học, khiến họ hoan hỷ.Mọi người cứ nghiêm túc mà học cho tốt,còn tôi không học, tôi không kịp nữa rồi.
Sau 80 tuổi thì nhân sinh coi như hết rồi,cổ nhân nói, họ dùng xuân hạ thu đông,trước 20 tuổi.
Từ 1 tuổi đến 20 tuổi thì nhân sinh là mùa xuân, là xuân sanh,mùa hạ thì trưởng thành 20 đến 40 tuổi là mùa hạ của nhân sinh.40 đến 60 là mùa thu của nhân sinh.60 đến 80 là mùa đông của nhân sinh,sau 80 thì chẳng còn gì nữa.Sau 80 tuổi thì gọi là gần đất xa trời Không định là sẽ đi vào lúc nào.
Tôi chân thật buông xả không phải lúc 80 tuổi,là 85 tuổi, mới triệt để buông xuống.Chân thật thời thời khắc khắc thể hội được,sanh tử đại sự, con đường luân hồi là nguy hiểm, quá đáng sợ rồi,không cẩn thận một chút lại phải chịu đọa lạc,đọa lạc thì khổ không nói nên lời.
Trên kinh Phật nói được rất hay,hiện nay chúng ta sanh vào thời đại nàylà kiếp giảm của Phật Thích Ca Mâu Ni
cứ 100 năm là giảm 1 tuổi.Kiếp giảm là gì? Là con người không có phước báu,phước báu của nhân loại về sau.Đức Phật dùng 100 năm rồi 100 năm,các nhà khoa học hiện nay cũng vậy,1 thế kỷ, rồi 1 thế kỷ
1 thế kỷ chính là 100 năm,1 thế kỷ thì giảm một tuổi,hay nói cách khác,cứ 1 thế kỷ lại không bằng 1 thế kỷ.Vì thế những khổ nạn của chúng ta, có thể nghĩ mà biết được,bạn phải muốn làm Địa Tạng Bồ Tát cứu khổ cứu nạn,phải có khả năng này mới được.Nếu không có khả năng này thì bạn làm không nổi Địa Tạng Bồ Tát,bạn phải đến địa ngục chịu khổ.
Khả năng của Địa Tạng Bồ Tát là do đến nơi nào học?đến thế giới cực lạc học,đến thế giới cực lạc thì liền thành tựu rồi,viên chứng tam bất thối.
Category
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú