COI KHÓ KHĂN LÀ TĂNG THƯỢNG DUYÊN
COI KHÓ KHĂN LÀ TĂNG THƯỢNG DUYÊN
Nguyên tác: Pháp sư Chuyết Tử
Người đọc: Diệu Hoa
---------------------
Trong mọi công việc ở thế gian, ít nhiều đều có trở ngại, có trở ngại vượt qua trở ngại mới thành tựu việc lớn. Dòng nước chảy bị ngăn lại mới có thể dâng cao tạo nên điện năng làm lợi ích cho cuộc sống.
Chúng ta là người niệm Phật, làm Phật sự hoằng pháp, tu học chắc chắn sẽ gặp nhiều trở ngại, nhưng chúng ta có cách nhìn khác, coi đó là tăng thượng duyên để thành tựu chứ không vì thế mà thoái lui.
Chúng ta nhận được ân huệ quá đỗi lớn lao của Phật A-di-đà, đưa đường chỉ lối, nương vào nguyện lực Ngài mà thoát luân hồi sanh tử. Ân ấy, đức đó làm sao mà dùng ngôn ngữ hỗn tạp thế gian để biểu đạt được?
Nếu không có bản nguyện Phật A-di-đà, chúng ta có cơ hội để thoát khỏi gọng kìm sanh tử không? Nghĩ đến đây, thì dẫu chúng ta có gặp khó khăn muôn vạn phần đi nữa vẫn phải cố gắng, tiếp tục hướng về phía trước, làm mọi Phật sự để hoằng dương pháp môn niệm Phật này, làm lợi ích chúng sanh, báo đền ân Phật.
Có được sự nhận thức này thì mọi hành giả sẽ an tâm hơn trước mọi khó khăn thử thách mà tiếp tục hướng về phía trước. Và, ngưỡng mong Đức Phật từ bi gia hộ cho chúng ta thành tựu mọi hạnh nguyện tự lợi lợi tha, trên con đường trở cố hương Cực Lạc.
Nam-mô A-di-đà Phật
Nguyên tác: Pháp sư Chuyết Tử
Người đọc: Diệu Hoa
---------------------
Trong mọi công việc ở thế gian, ít nhiều đều có trở ngại, có trở ngại vượt qua trở ngại mới thành tựu việc lớn. Dòng nước chảy bị ngăn lại mới có thể dâng cao tạo nên điện năng làm lợi ích cho cuộc sống.
Chúng ta là người niệm Phật, làm Phật sự hoằng pháp, tu học chắc chắn sẽ gặp nhiều trở ngại, nhưng chúng ta có cách nhìn khác, coi đó là tăng thượng duyên để thành tựu chứ không vì thế mà thoái lui.
Chúng ta nhận được ân huệ quá đỗi lớn lao của Phật A-di-đà, đưa đường chỉ lối, nương vào nguyện lực Ngài mà thoát luân hồi sanh tử. Ân ấy, đức đó làm sao mà dùng ngôn ngữ hỗn tạp thế gian để biểu đạt được?
Nếu không có bản nguyện Phật A-di-đà, chúng ta có cơ hội để thoát khỏi gọng kìm sanh tử không? Nghĩ đến đây, thì dẫu chúng ta có gặp khó khăn muôn vạn phần đi nữa vẫn phải cố gắng, tiếp tục hướng về phía trước, làm mọi Phật sự để hoằng dương pháp môn niệm Phật này, làm lợi ích chúng sanh, báo đền ân Phật.
Có được sự nhận thức này thì mọi hành giả sẽ an tâm hơn trước mọi khó khăn thử thách mà tiếp tục hướng về phía trước. Và, ngưỡng mong Đức Phật từ bi gia hộ cho chúng ta thành tựu mọi hạnh nguyện tự lợi lợi tha, trên con đường trở cố hương Cực Lạc.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma