CÓ RẤT NHIỀU NHỮNG ĐAU KHỔ LÀ DO KHÔNG HIỂU TÌNH TRẠNG CUỘC ĐỜI

8 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
CÓ RẤT NHIỀU NHỮNG ĐAU KHỔ LÀ DO KHÔNG HIỂU TÌNH TRẠNG CUỘC ĐỜI
Nguyên Tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người Dịch: Nhuận Mãn Qua
Người Đọc: Thể Thanh
-----------------
Phật pháp muốn giải quyết mệnh đề gốc rễ cuộc đời của chúng ta chính là khổ, muốn chúng ta lìa khổ được vui, giải quyết việc lớn luân hồi sinh tử của chúng ta.

Vì vậy nói, nếu như không có Phật pháp, cuộc đời có rực rỡ thế nào, kết cục cuối cùng đều là không viên mãn, đều sẽ có những thiếu sót đáng tiếc to lớn, hơn nữa sẽ đi theo biển nghiệp mênh mông.

Nếu có ánh sáng của Phật pháp chiếu soi, thì cho dù trong cuộc sống có điều nhỏ nhặt chưa hài lòng, nhưng chúng ta vẫn sẽ an vui. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta có thể vãng sanh Tây phương thành Phật! Tình trạng hiện tại như vậy, chúng ta cũng sẽ không oán trời trách người, biết rằng đây là phước báo của bản thân không được như người ta.

Mặc dù không thể đại phú đại quý, có được một bát cơm để ăn thôi cũng được. Rất nhiều những đau khổ xuất hiện là bởi vì đang ở trong tình trạng không hiểu về nhân sinh. Cư sĩ Phật Hải từng nói: “Người không có tiền, tôi đều phát hiện nhà họ vẫn còn nhiều tiền trong tài khoản”. Vậy tại sao họ có cảm giác không có tiền, rất đau khổ? Là bởi vì họ so sánh bản thân mình với người khác.

Người ta có một trăm triệu, anh ta chỉ có năm mươi triệu, vì vậy anh ta dường như mắc nợ năm mươi triệu; mặc dù anh ta có năm mươi triệu, nhưng anh ta vẫn là một anh chàng nghèo mắc nợ năm mươi triệu, tại sao vậy? Anh ta tính là phải có một trăm triệu. Người ta có ngôi nhà hai trăm mét vuông, anh ta chỉ ở trong ngôi nhà sáu mươi mét vuông, anh ta liền cảm thấy bản thân là một kẻ nghèo khó thiếu một trăm bốn mươi mét vuông, thực ra thì anh ta vẫn có nơi để sinh sống.

Chúng ta cầu vật chất càng ít, cuộc sống của chúng ta càng đơn thuần, càng mộc mạc, cũng càng vui vẻ hơn. Nếu lập ra những chỉ số hạnh phúc, chỉ số vui vẻ bằng những vật bên ngoài thân, vậy thì mãi mãi không thể thỏa mãn được. Có được ngôi nhà sáu mươi mét vuông, lại muốn có ngôi nhà một trăm sáu mươi mét vuông, có được một trăm sáu mươi mét vuông, còn muốn có biệt thự, cứ như vậy sẽ rất đau khổ. Nếu hiểu được đạo lý nhân duyên quả báo, thì sẽ ít muốn mà biết đủ, thì sẽ tự cầu nhiều phước.

Hiện nay kinh tế ảm đạm, giá nhà lao dốc, đối với người học Phật niệm Phật, thì trong tâm họ sẽ khá an ổn, dường như không bị ảnh hưởng - trong nội tâm của họ có thể cũng sẽ có ít nhiều bị ảnh hưởng, nhưng không ảnh hưởng quá lớn. Nếu như không tin Phật niệm Phật, thì khác mất rồi, nó giống như bị dày vò trên chiếc nồi nóng vậy. Vì vậy, nếu như mọi người có thể ứng dụng Phật giáo vào trong đời sống, thì cả cuộc đời này của chúng ta sẽ rất bình an.
Đồng thời, cũng chúc mỗi vị đồng học của chúng ta, từ hôm nay trở đi, sẽ đeo trên thân tấm thẻ miễn tử của Phật A-di-đà, phải niệm Phật thật nhiều. Người ta nói “quý nhân tương trợ”, quý trong quý chính là Phật A-di-đà. Nếu chúng ta niệm Phật nhiều, Phật A-di-đà không thể không chiếu cố chúng ta. Chúng ta quy y Tam bảo, nương vào Phật A-di-đà, niệm Phật thật nhiều, cuộc đời sẽ được bình an suông sẻ.

Nam-mô A-di-đà Phật
Category
Dharma