CHUYỆN VÃNG SANH LÃ VI NHƯỢC Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, tập 19 #vangsanhtayphuong #adidaphat
Nghe audio tiết kiệm dữ liệu
Âm thanh YouTube cho video đang mở, hạ tần số phát về 432Hz. Bấm Tải MP3 để chuyển đổi và lưu file trên máy chủ.
0%
Bấm 24kbps · 432Hz để nghe trực tiếp. Bấm Tải MP3 khi cần lưu nghe ngoại tuyến.
https://www.youtube.com/watch?v=1cjSpHb-Xpw
Tập 19. Lã Vi Nhược – Thời nhà Thanh
Lã Vi Nhược, người Tiền Đường, Triết Giang, sống vào thời kỳ nhà Thanh.
Thường ngày ưa thích tu thiện bố thí, luôn hành trì tu tập pháp môn niệm Phật chân thật.
Lã Vi Nhược ăn chay hơn 20 năm, khóa tụng sáng tối đều đặn hàng ngày, chưa từng gián đoạn.
Vào ngày mùng 1 tháng 2 năm thứ 3 Gia Khánh Nhân Tông nhà Thanh (tức năm 1798), Lã Vi Nhược bị bệnh. Lúc đó ông có một người bạn tên là Chương Toàn, sống ở Điêu Khê, vì có việc đến Hàng Châu, ghé thăm ở nhà ông ta.
Trong đêm đó, Chương Toàn nằm mơ thấy một vị Tăng ngồi trước sân, lớn tiếng niệm Phật:
A Di Đà Phật - A Di Đà Phật - A Di Đà Phật
Chương Toàn bèn hỏi vị Tăng, cớ sao lại niệm Phật? Vị tăng nói: “Thí chủ chắc không biết đó thôi, Lã Vi Nhược là người có thiện căn, mấy ngày nữa ông ta sẽ vãng sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc”.
Chương Toàn tỉnh dậy, cảm thấy giấc mơ rất kỳ lạ, tới sáng bèn đem giấc mơ này kể cho Lã Văn Yến, con trai của Lã Vi Nhược nghe.
Lã Văn Yến nghe xong sắc mặt trầm xuống, nói với Chương Toàn: “Cha của con cuối tháng giêng này đã dặn dò con về chuyện hậu sự, nói rằng vào ngày mùng 7 tháng 2 ông sẽ vãng sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc, nay chú Chương lại nằm mơ thấy hiện tượng này, xem ra đây là sự thật rồi”.
Kết quả là vào ngày mùng 6 tháng 2, trong phòng của Lã Vi Nhược có mùi hương thơm của hoa sen xông khắp, suốt đêm không dứt. Đến sáng sớm hôm sau, hương thơm càng thêm nồng đậm.
Lã Vi Nhược nói: “A Di Đà Phật và Bồ Tát Chúng đều đã đến rồi”. Nói xong ngồi xếp chân an tọa, chắp tay niệm Phật mà vãng sanh.
Chương Toàn vì ông ta mà viết truyện ký này.
Khai thị của Lão pháp sư:
Niệm Phật vãng sanh là chuyện có thật, chẳng phải hư dối. Anh ta làm được, bạn cũng làm được, tôi cũng làm được, chỉ là có chịu làm hay không. Bắt đầu từ đâu? Tín - Nguyện - Trì danh, thêm "vạn duyên buông xuống" nữa, là thành công rồi.
Bạn còn vướng mắc chuyện to chuyện nhỏ, thứ này gây chướng ngại, chướng ngại lớn rồi! Nhất định phải biết rằng, thảy đều là hư giả cả, bạn ra đi, có thứ gì bạn có thể mang theo không?
Phàm là không mang theo được thảy đều buông xuống, đừng để trong lòng, chướng ngại không còn, chuyện vãng sanh sẽ làm được. Giữa bạn và A Di Đà Phật không còn chướng ngại, nghĩ nhớ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thật sự hiện tới, Thế giới Tây Phương Cực Lạc thật hiện ra. Sanh về Thế giới Cực Lạc, đây mới gọi là Đại viên mãn.
--- Trích Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, tập 297, Lão pháp sư Thượng Tịnh Hạ Không Thuyết giảng, tại Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông, ngày 3 tháng 1 năm 2016.
Nam Mô A Di Đà Phật ????
Bản chép lời
Tập 19. Lã Vi Nhược – Thời nhà Thanh
Lã Vi Nhược, người Tiền Đường, Triết Giang, sống vào thời kỳ nhà Thanh.
Thường ngày ưa thích tu thiện bố thí, luôn hành trì tu tập pháp môn niệm Phật chân thật.
Lã Vi Nhược ăn chay hơn 20 năm, khóa tụng sáng tối đều đặn hàng ngày, chưa từng gián đoạn.
Vào ngày mùng 1 tháng 2 năm thứ 3 Gia Khánh Nhân Tông nhà Thanh (tức năm 1798), Lã Vi Nhược bị bệnh. Lúc đó ông có một người bạn tên là Chương Toàn, sống ở Điêu Khê, vì có việc đến Hàng Châu, ghé thăm ở nhà ông ta.
Trong đêm đó, Chương Toàn nằm mơ thấy một vị Tăng ngồi trước sân, lớn tiếng niệm Phật:
A Di Đà Phật - A Di Đà Phật - A Di Đà Phật
Chương Toàn bèn hỏi vị Tăng, cớ sao lại niệm Phật? Vị tăng nói: “Thí chủ chắc không biết đó thôi, Lã Vi Nhược là người có thiện căn, mấy ngày nữa ông ta sẽ vãng sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc”.
Chương Toàn tỉnh dậy, cảm thấy giấc mơ rất kỳ lạ, tới sáng bèn đem giấc mơ này kể cho Lã Văn Yến, con trai của Lã Vi Nhược nghe.
Lã Văn Yến nghe xong sắc mặt trầm xuống, nói với Chương Toàn: “Cha của con cuối tháng giêng này đã dặn dò con về chuyện hậu sự, nói rằng vào ngày mùng 7 tháng 2 ông sẽ vãng sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc, nay chú Chương lại nằm mơ thấy hiện tượng này, xem ra đây là sự thật rồi”.
Kết quả là vào ngày mùng 6 tháng 2, trong phòng của Lã Vi Nhược có mùi hương thơm của hoa sen xông khắp, suốt đêm không dứt. Đến sáng sớm hôm sau, hương thơm càng thêm nồng đậm.
Lã Vi Nhược nói: “A Di Đà Phật và Bồ Tát Chúng đều đã đến rồi”. Nói xong ngồi xếp chân an tọa, chắp tay niệm Phật mà vãng sanh.
Chương Toàn vì ông ta mà viết truyện ký này.
Khai thị của Lão pháp sư:
Niệm Phật vãng sanh là chuyện có thật, chẳng phải hư dối. Anh ta làm được, bạn cũng làm được, tôi cũng làm được, chỉ là có chịu làm hay không. Bắt đầu từ đâu? Tín - Nguyện - Trì danh, thêm "vạn duyên buông xuống" nữa, là thành công rồi.
Bạn còn vướng mắc chuyện to chuyện nhỏ, thứ này gây chướng ngại, chướng ngại lớn rồi! Nhất định phải biết rằng, thảy đều là hư giả cả, bạn ra đi, có thứ gì bạn có thể mang theo không?
Phàm là không mang theo được thảy đều buông xuống, đừng để trong lòng, chướng ngại không còn, chuyện vãng sanh sẽ làm được. Giữa bạn và A Di Đà Phật không còn chướng ngại, nghĩ nhớ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thật sự hiện tới, Thế giới Tây Phương Cực Lạc thật hiện ra. Sanh về Thế giới Cực Lạc, đây mới gọi là Đại viên mãn.
--- Trích Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, tập 297, Lão pháp sư Thượng Tịnh Hạ Không Thuyết giảng, tại Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông, ngày 3 tháng 1 năm 2016.
Nam Mô A Di Đà Phật ????
Bản chép lời
- Category
- Video Pháp thoại





