Chuyện Cổ Tích Huyền Thoại Về Chim Anh Võ Biết Khuyên Người Niệm Phật

106 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Chuyện Cổ Tích Huyền Thoại Về Chim Anh Võ Biết Khuyên Người Niệm Phật
Thuở xưa, ở miền biên địa nước An Tức, dân chúng ít ai biết đến Phật pháp. Một hôm, bỗng dưng có con chim anh võ rất lớn bay đến, sắc lông màu vàng óng, xen lẫn màu xanh trắng. Chim đó biết nói tiếng người, gặp ai cũng thưa gọi chào hỏi, nên từ vua đến dân đều yêu mến.

Có người thấy chim tuy lớn, nhưng khí lực dường như kém yếu, liền hỏi: "Thường ngày ngươi dùng thức ăn chi?" Anh Võ đáp: "Tôi chỉ nghe niệm danh hiệu Phật thì thân thể no đủ khỏe mạnh. Nếu muốn cho tôi ăn xin vì tôi niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật”. Do đó, mọi người khi thấy chim, đều đua nhau niệm Phật, chim cũng bay khắp đó đây chào hỏi và niệm Phật đáp lại.

Trãi qua một thời gian sau, anh võ bay đến chỗ đông người, bảo rằng: "Các vị có ai muốn thấy cảnh tốt đẹp an vui không?" Có người đáp: "Muốn thấy." Anh Võ nói: "Nếu vậy thì lên ngồi trên lưng, tôi sẽ đưa đi xem". Vài ba người nghe nói lên lưng anh võ ngồi, chim bay lên nhưng sức còn yếu, liền bảo: "Các vị nên niệm Phật liên tiếp cho tôi có đủ sức khỏe để đưa đi." Mấy người ngồi trên lưng chim y lời, và anh võ bay xa về hướng Tây, đi luôn không trở lại.

Vua và quan xứ An Tức hay biết việc ấy, đều lấy làm lạ, cùng nhau bàn luận rằng: “Đây chắc là Đức Phật A Di Đà dùng phương tiện hóa thân chim để dẫn độ dân chúng nước ta. Sự chở đi đó há chẳng phải là việc hiện thân được vãng sinh ư?” Vua liền cho lập ngôi chùa lớn tại chỗ chim bay đi, hiệu là Anh Võ Tinh Xá. Chùa ấy thờ cốt tượng Phật A Di Đà rất to, hiện nay vẫn còn. Những ngày trai giới, đều có nhiều người đến niệm Phật. Do nhân duyên ấy, người nước An Tức thông hiểu Phật pháp thì ít, nhưng niệm Phật được sinh Tịnh độ lại rất nhiều.

Trích từ: "Ngoại Quốc Ký"
Category
Video Pháp thoại