CHƯỚNG NGẠI LỚN Ở BẢN THÂN LÀ CHƯỚNG NGẠI ĐỐ KỴ. Trích TĐĐKKC Tập 9

109 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Chướng ngại lớn ở bản thân của chúng ta cũng nhìn thấy được chướng ngại lớn. phải thật tâm tu hành, cái thứ nhất là chướng ngại đố kỵ dù cố tình hay vô ý nó cũng làm chướng ngại sự tu hành của bạn, làm chướng ngại tất cả thiện pháp thiện sự, nếu cắt đứt đi duyên của bạn chuyện này sẽ là lợi ích cho đại chúng. họ cũng dám làm. chướng ngại hoằng pháp lợi ích chúng sanh,đoạn tuệ mạng của chúng sanh quả báo ở địa ngục vô gián,họ cũng chịu làm quả báo hiện tiền,hối hận sẽ không kịp có rất nhiều bạn đồng tu hỏi tôi muốn phát tâm học giảng kinh. giảng kinh có lợi ích gì? các bạn hãy quan sát kỹ bạn hãy nhìn vào cuộc đời này của tôi, tôi nghe lời thầy,thầy dạy tôi đi con đường giảng dạy kinh giáo này. một đời phiêu bạc, tôi ngay cả giống như lão hòa thượng Hải Hiền một ngôi chùa nhỏ ở dưới quê cũng không có. ngài còn có ngôi chùa nhỏ,còn tôi thì không có; ngài còn có 100 ngoài mẫu đất có thể trồng trọt, tôi ngay cả một tấc đất cũng không có. mấy chục năm phiêu bạc ở bên ngoài, nơi nào mời đi giảng kinh thì tôi đến nơi đó, giảng xong rồi thì đi ,không có nhà mà về. có điều không tệ, đó là có rất nhiều người mời tôi giảng kinh, tôi giảng ở nơi này xong, thì nơi khác lại mời tôi đến,và còn nữa. nếu như không có người mời giảng thì phải làm sao? bạn có được những cái duyên này không? cái duyên của tôi cũng rất là đặc biệt, tôi cảm thấy rằng cuộc này của tôi là do Phật Bồ Tát an bài, chính tôi cũng không nghĩ đến. là một cơ duyên rất là ngẫu nhiên, tôi giúp Lý lão sư tổ chức lớp giảng toạ chuyên môn Từ Quang lớp giảng toạ này rất thành công, ảnh hưởng rất lớn ở Đài Loan. sau đó pháp sư Đạo An tổ chức ở Đài Bắc một lớp giảng toạ chuyên môn, và tìm tôi làm chủ giảng chính, tôi ở lớp giảng toạ đó giảng kinh hết 4 năm một tuần giảng một lần,vào ngày chủ nhật. nghỉ đông và nghỉ hè ở Tùng Sơn tự chùa của lão hòa thượng mở lớp học, lớp học này học khoảng 2-3 tuần ngài mời vài vị pháp sư,tôi là một trong số đó, học viên đều là những người có trình độ đại học chuyên ngành cho nên lúc đó tôi quen biết không ít những bạn học viên này họ đều nghe qua bài giảng của tôi. những học viên này sau khi tốt nghiệp,lại ra nước ngoài du học, thành tích học tập và sự nghiệp đều thành công,và định cư ở nước ngoài vì thế mà tôi quen biết nhiều người như vậy, những người này họ mời tôi đi giảng kinh. chứ không phải lả tự miếu mời tôi, cũng không phải là cư sĩ tại gia mời tôi,không phải vậy, là những tốp học viên cũ mời tôi
http://voluongtho.vn
_Xem video chia sẻ tại__
https://www.youtube.com/phapamgiacnhan/
https://www.facebook.com/thaygiacnhan
QUAN ÂM TỊNH THẤT, Đức Trọng - Lâm Đồng - Đà Lạt
Category
Trích đoạn Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa