CHÙA NAM DƯ THƯỢNG HÀ NỘI-VU LAN" TÌNH MẸ" - TT. THÍCH THIỆN THUẬN

96 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Sáng ngày 28.08.2016 (nhằm ngày 26.07.Bính Thân) Nhận lời thỉnh cầu của Phật tử và Thiện hữu tri thức tại thủ đô Hà Nội, Chư Tăng Viện Chuyên Tu đã khai mạc khóa tu học lần thứ nhất và tổ chức lễ Vu-lan tại chùa Nam Dư Thượng, số 65 ngõ 467 đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, chủ đề “Tình Mẹ”.

Về chứng minh và tham dự có sự hiện diện của:

- TT. Thích Thiện Thuận – Trụ trì Viện Chuyên Tu, tỉnh BR-VT,

- ĐĐ. Thích Tâm Đạo-trụ trì chùa Trúc Lâm Hải Dương-Giáo thọ sư tại Đạo tràng chùa Nam Dư Thượng,

- ĐĐ. Thích Thiện Giác – trụ trì chùa Văn Phong Bắc Ninh,

- Sư Thầy TN. Đàm Quang – trụ trì chùa Nam Dư Thượng,

Cùng Tăng chúng Viện Chuyên Tu và hơn 600 nam nữ Phật tử từ các nơi về tham dự.

Thích Thiện Thuận giảng chủ trì tiết mục cài hoa hồng, các em đội dâng hoa cài hoa hồng đến chư Tôn đức và đạo tràng Phật tử.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh, là người đầu tiên đã kết hợp khéo léo và hài hoà nhất, nghi lễ cài hoa trong mùa Vu Lan báo hiếu tại Việt Nam. Hoa Cẩm Chướng được thay bằng hoa Hồng, trong các buổi lễ Vu lan.

Thượng Toạ đã khiến cho tất cả phật đường rưng rưng nghẹn ngào xúc động, người thì tự hào, kiêu hãnh khi còn được cài trên áo bông hoa đỏ thắm. Thượng toạ đã nhắn nhủ chúng con rằng, “chỉ mong sao mấy đứa con đừng quên Mẹ… Chỉ mong sao mấy đứa con, đừng vì sợ vợ, đừng vì nể chồng mà hắt hủi Mẹ; đừng vì mải mê với các cuộc chơi cùng bạn bè mà quên mất có bóng Mẹ vẫn đang chờ con nơi bậc cửa hiên nhà…. Mấy đứa con, còn biết được bao nhiêu ngày còn Mẹ? Mấy đứa con, còn biết được bao nhiêu ngày Mẹ ở gần bên? Hãy nhìn vào bông hoa đỏ thắm mà mấy đứa con đang được cài, để nhớ về Mẹ, để biết ơn Mẹ, biết ơn cuộc đời này, khi các con vẫn còn đang có gia tài lớn nhất của cuộc đời bên cạnh…
Category
Thầy Thích Thiện Thuận