Chia Sẻ Tâm Đắc "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên” (Tập 9) | Thầy Thái Lễ Húc

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 35:30
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 35:30
 
1x
57 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
CHIA SẺ TÂM ĐẮC "THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN" (TẬP 9)

Kính chào các vị khách quý, các vị trưởng bối, các bạn, chào mọi người! Vừa hay 1 tuần trước, trung tâm chúng ta có mở 1 lớp tiến tu ngắn ngày, có người Hoa khắp nơi trên thế giới tới tham gia, có khoảng 110 người, chúng tôi nhìn vào cũng hết sức hoan hỉ. Brunei, Indonesia, Singapore, Đông Nam Á có rất nhiều quốc gia tới tham dự, bao gồm khu vực đại lục, Đài Loan. Lần này những học viên tới từ đại lục, có Hải Khẩu hồi đó tôi sống, lúc mới đầu chúng tôi khi đang tìm trung tâm quốc học Hiếu Liêm, khu đất đó do tiên sinh Vương Đại Xuân cùng tôi tìm được khu vực này. Hồi đó tôi đi, không có người quen biết, gọi là ra ngoài nhờ bạn bè, đều là những người anh này cho tôi sự giúp đỡ, ủng hộ rất lớn. Tôi nhớ hồi đó anh đưa tôi đi gặp 1 nữ sĩ ở Sơn Đầu, người Sơn Đầu rất nhấn mạnh hiếu đạo, kết quả có thể cũng là tổ tiên gia hộ, kì lạ, tôi cứ nói mãi với cô về hiếu đạo, cô rất vui mừng, liền quyết định tại chỗ, đem mảnh đất rất lớn cho chúng tôi mượn làm trung tâm. Hồi đó, anh Vương dẫn theo tôi, 2 người đàn ông chúng tôi hồi đó đi trên con đường Tú Anh, đang sửa đường, không có đèn đường, nhưng chúng tôi cảm thấy trước mắt là 1 vùng ánh sáng. Cho nên nhìn thấy những chiến hữu cũ này, cảm thấy hết sức cảm ân, họ thành tựu suốt chặng đường, bầu bạn suốt chặng đường.

[Chia Sẻ Tâm Đắc "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên”] (Tập 9)
URL Danh sách phát: https://goo.gl/gCbhCD
Diễn giảng: Thầy Thái Lễ Húc
Thời gian: 19/08/2010
Địa điểm: Trung tâm Giáo dục văn hóa Trung Hoa Malaysia
Chuyển ngữ: Minh Hải

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Category
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên
Show more