Chia Sẻ Tâm Đắc "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên” (Tập 20) | Thầy Thái Lễ Húc
Click Here View Media Share File, Moves, Music, Photo...
CHIA SẺ TÂM ĐẮC "THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN" (TẬP 20)
Quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân, xin chào mọi người! Hôm qua chúng ta nói tới kinh văn, “Nguyệt hối chi nhật, Táo thần diệc nhiên”, “Táo thần” này là giám sát những việc thiện ác trong một gia đình, sau đó vào ngày sau cùng trong mỗi tháng sẽ lên thiên đình báo cáo.Vào thời Minh có một người học trò là Du Đô đã từng có một cơ duyên, Táo vương gia thị hiện cho ông, khai mở cuộc đời ông, đây là một ví dụ về cải tạo vận mệnh. Hôm qua chúng ta vừa hay nói tới, Du Tịnh Ý Công cuộc đời rất không thuận lợi, mặc dù cùng đồng học kết Văn Xương Xã thời gian cũng rất nhiều năm rồi, nhìn có vẻ đã làm không ít việc thiện, hàng xóm láng giềng cũng cảm thấy họ là người thiện, nhưng hơn 40 tuổi rồi, chưa thi đậu công danh, hơn nữa con cái của ông, 5 người con trai, chết mất 4 người, một người mất tích; 4 người con gái, sau cùng chỉ còn lại 1 người. Cho nên ông đã mấy năm liên tục viết sớ văn cho Táo thần, hy vọng ngài có thể lên trời bẩm báo, ông vẫn có làm rất nhiều việc thiện rồi, tại sao cuộc đời lại thê thảm như vậy?
[Chia Sẻ Tâm Đắc "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên”] (Tập 20)
URL Danh sách phát: https://goo.gl/gCbhCD
Diễn giảng: Thầy Thái Lễ Húc
Thời gian: 2/10/2010
Địa điểm: Trung tâm Giáo dục văn hóa Trung Hoa Malaysia
Chuyển ngữ: Minh Hải
Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân, xin chào mọi người! Hôm qua chúng ta nói tới kinh văn, “Nguyệt hối chi nhật, Táo thần diệc nhiên”, “Táo thần” này là giám sát những việc thiện ác trong một gia đình, sau đó vào ngày sau cùng trong mỗi tháng sẽ lên thiên đình báo cáo.Vào thời Minh có một người học trò là Du Đô đã từng có một cơ duyên, Táo vương gia thị hiện cho ông, khai mở cuộc đời ông, đây là một ví dụ về cải tạo vận mệnh. Hôm qua chúng ta vừa hay nói tới, Du Tịnh Ý Công cuộc đời rất không thuận lợi, mặc dù cùng đồng học kết Văn Xương Xã thời gian cũng rất nhiều năm rồi, nhìn có vẻ đã làm không ít việc thiện, hàng xóm láng giềng cũng cảm thấy họ là người thiện, nhưng hơn 40 tuổi rồi, chưa thi đậu công danh, hơn nữa con cái của ông, 5 người con trai, chết mất 4 người, một người mất tích; 4 người con gái, sau cùng chỉ còn lại 1 người. Cho nên ông đã mấy năm liên tục viết sớ văn cho Táo thần, hy vọng ngài có thể lên trời bẩm báo, ông vẫn có làm rất nhiều việc thiện rồi, tại sao cuộc đời lại thê thảm như vậy?
[Chia Sẻ Tâm Đắc "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên”] (Tập 20)
URL Danh sách phát: https://goo.gl/gCbhCD
Diễn giảng: Thầy Thái Lễ Húc
Thời gian: 2/10/2010
Địa điểm: Trung tâm Giáo dục văn hóa Trung Hoa Malaysia
Chuyển ngữ: Minh Hải
Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
- Category
- Thái Thượng Cảm Ứng Thiên





