Chí Rộng Khắp Hư Không, Tình Từ Bi Tha Thiết .Tập 5. Cô giáo Lưu Tố Vân

31 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Cư sĩ Lưu Tố Thanh đã biểu diễn cho chúng ta. Cô phát nguyện cầu vãng sanh, thực chất cô vẫn còn mười năm thọ mạng, nhưng cô không cần; khăng khăng phải biểu diễn cầu vãng sanh cho mọi người thấy. Cầu vãng sanh, thật sự vãng sanh rồi. Vì thế, em gái của cô - cư sĩ Lưu Tố Vân, hình như vào tám ngày trước đó có nghe được một âm thanh. Tiếng nói ấy là một dãy số, là: 2 - 0 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2. Lưu Tố Vân bèn ghi dãy số đó lại, rồi đưa cho chị cô. Chị cô nhìn vào rồi mỉm cười, chị cô bèn đem cất tờ giấy ấy đi. Đó là gì thế? Là ngày giờ vãng sanh của cô. Phật không trực tiếp hiện tướng cho cô thấy, nhưng hiện tướng cho em gái cô, để em cô báo với cô. Không nhìn thấy bóng dáng Phật nhưng nghe thấy tiếng nói. “2 - 0 - 1 - 2” là 5, 1 - 1 là tháng 11, 2 - 1 là ngày, ngày hai mươi mốt, 1 - 2 là mười hai giờ. Một chút cũng không sai, đúng thời gian đó Phật đến tiếp dẫn cô. Vào cái ngày ấy, cô cùng mọi người quây quần bên nhau, vừa nói vừa cười, nói chuyện rất vui vẻ.
Khi thời gian đến, cô ấy liền nói với mọi người: “Phật đến tiếp dẫn tôi rồi. Mọi người không thấy, nhưng tôi thấy. Phật đem theo hoa sen đến rồi, tôi phải lên hoa sen đây. Mọi người hãy nhìn động tác của tôi”. Động tác với tay nhón chân leo lên hoa sen của cô ấy, mọi người đều thấy. Ngồi vững vàng trong hoa sen rồi, hoa liền khép lại. Sau đó thì không còn thấy nữa, cô đi rồi, tắt thở rồi.
Bạn xem, một phút trước cô còn hoạt bát vui đùa. Thời gian vừa đến, không sai một giây một phút nào, là đi thật rồi. Cô tác chứng cho chúng ta cái tâm ấy, cũng là phát một cách ngẫu nhiên thôi. Vì Lưu Tố Vân ở trước mặt cô thường nói: “Trong tam chuyển Pháp luân, Phật là thị chuyển cho chúng ta”. Cổ đại đức, Tổ sư Đại đức như Cụ Hoàng Niệm hiện giờ soạn ra bộ Chú giải này, là khuyến chuyển Lưu Tố Vân, bảo rằng: “Tốt nhất là có người có thể đến làm chứng chuyển, chứng minh, để tín tâm của mọi người được định lại, không còn nghi hoặc nữa”. Thế là chị cô nói với cô: “Được, chuyện này để chị làm cho”. Như thế mới trong khoảng một tháng, một tháng trước phát ra cái tâm đó, một tháng sau thì cô vãng sanh. Cho nên, đây là sự thật, một chút cũng không giả.
Category
Video Pháp thoại