Chí Rộng Khắp Hư Không, Tình Từ Bi Tha Thiết -Tập 1-Cô giáo Lưu Tố Vân

49 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Chúng ta chỉ có 1 phương hướng đó là tây phương thế giới cực lạc,Chỉ có 1 mục tiêu là vãng sanh thế giới cực lạc, thân cận A DI ĐÀ PHẬT,buông xả hết, cái gì cũng phải buông xả.
Thế nào gọi là Phát Bồ Đề Tâm? Ta tin rằng tất cả những gì a di đà phật nói ra đều là sự thật,lời Phật Thích Ca Mâu Ni nói không hề gạt ta.
Phía Tây của cõi ta bà chắc chắn có thế giới cực lạc,trong thế giới cực lạc nhất định có A DI ĐÀ PHẬT,ta không hoài nghi, ta tin tưởng, ta muốn đến đó,đây chính gọi là phát bồ đề tâm.
Thật muốn đi, vậy phải nhất hướng chuyên niệm: nhớ kỹ, 1 phương hướng,chuyên niệm A DI ĐÀ PHẬT,không được xen tạp vọng tưởng, không được có tạp niệm.Dùng tâm thanh tịnh để niệm phật,dùng tâm bình đẳng để niệm phật,vậy thì đúng rồi,đó chính là bạn đã bắt đầu khai ngộ.
Nếu bạn quên mất A DI ĐÀ PHẬT, chẳng nhớ đến ngài bạn mê lại mất rồi.Chúng ta hiện nay, mỗi ngày Giác được mấy lần,Mê bao nhiêu lần.
Lúc nào nhớ đến A DI ĐÀ PHẬT lúc đó là Giác,đánh mất A DI ĐÀ PHẬT thì trở lại Mê.Vì thế, chính mình phải rõ,tỉ mỉ mà quan sát 1 ngày, 24 giờ,ta được mấy lúc Giác, mấy lúc Mê chứ,chính mình phải nổ lực, phải dụng công.Để khoảng thời gian Giác vượt qua khoảng thời gian Mê, như thế là có tiến bộ.Còn thời gian Mê vượt qua thời gian Giác,như thế coi như chúng ta thối chuyển rồi.Cần phải tranh thủ,đừng tranh thủ danh văn lợi dưỡng của thế gian này,nó là giả.Chúng ta phải tranh thủ phẩm vị nơi thế giới cực lạc,phải thật niệm phật,niệm niệm không bỏ, phẩm vị sẽ nâng cao,chúng ta chỉ lấy thứ này, vì đó là thật.
Category
Video Pháp thoại