CHỈ CÓ ĐI LÀM KIẾM TIỀN VÀ KẾT HÔN MỚI CÓ THỂ BÁO ÂN CÔNG ƠN CỦA CHA MẸ SAO?

5 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Tác giả: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Nhuận Mãn Qua
Người đọc: Tuệ Tri
----------------
Hỏi: Con chưa tận hiếu với cha mẹ, không có tiền, không có gì để đảm bảo cho cha mẹ. Cha mẹ muốn con có thể có được công việc tốt, gặp được người phù hợp để kết hôn, con lại không mấy mặn mà với những vấn đề này, nhưng vì cuộc sống thì vẫn phải làm việc. Vì đánh bài nên đã thua hết tiền. Sức khỏe cũng không tốt lắm, chỉ có thể tìm công việc nhẹ nhàng, đợi kiếm được tiền mới báo đáp được ân tình của cha mẹ. Chỉ có kiếm tiền bằng nghề chân chính mới có thể lợi mình lợi người.
Đáp: Đây là do bạn chưa đi sâu vào tìm hiểu tín ngưỡng, vì vậy có những biểu hiện của sự khuất phục theo những giá trị quan thế gian, khuất phục cái tình người thông thường.
Tận hiếu với cha mẹ không nhất thiết phải có tiền. Báo đáp ân tình cha mẹ cũng không chỉ là tìm được công việc tốt, kết hôn sinh con, đây là cách nghĩ của người thế gian, cha mẹ có mong muốn như vậy là chuyện bình thường; nhưng người học Phật niệm Phật nên có nhận thức cao hơn.
Tôi nghĩ, một người nếu có thể phát ra sự rực rỡ vốn có của cuộc đời người niệm Phật, có thể cảm nhận được sự từ bi của Phật A-di-đà, có thể cho thấy sự rực rỡ này trong cuộc sống, đây chính là sự hiếu kính lớn nhất dành cho cha mẹ. Có tiền hay không có tiền, công việc như thế nào thì đó chỉ là thứ yếu.
Cho dù cha mẹ không có nhận thức như vậy, thì trong nội tâm của chúng ta vẫn rất chói lọi, rất ấm áp, bởi vì sức mạnh sinh mệnh của chúng ta, sinh mệnh Phật tánh đang đâm chồi sinh trưởng, trong tâm vui mừng, hỷ lạc.
Còn cha mẹ kỳ vọng vào cuộc sống của bạn, họ có sẵn những lý tưởng, chỉ là trên phương diện thế tục thì cũng khá tốt, nhưng vẫn chưa giác ngộ được về một cuộc đời chân chánh. Cũng giống như cha mẹ muốn bạn được mười điểm, hiện tại bạn được một trăm điểm, thành tích đã vượt quá xa rồi đấy.
Những người ban đầu học niệm Phật, đa số đều đang có những mâu thuẫn giữa giá trị quan thế tục và tiêu chuẩn hành vi Phật pháp. Vậy cách giải quyết chính là phải thâm nhập tín ngưỡng, hãy dùng những lời dạy từ sự từ bi và trí tuệ của Phật làm tiêu chuẩn cho những hành vi và tiêu chuẩn phán đoán giá trị của chúng ta. Như vậy bạn mới có thể không lo lắng sợ hãi để bước đi trên hành trình đến với thế gian này với một tinh thần tràn đầy năng lượng, tràn đầy nhiệt huyết với cuộc đời, cũng tràn đầy sự tự tại, đồng cảm và lòng trắc ẩn.

Nam-mô A-di-đà Phật.
Category
Dharma