Chăm chỉ niệm Phật ! Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ tâm không chuyên.Lão Hòa thượng Hải Hiền.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 21:13
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 21:13
 
1x
16 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Tịnh độ tông thì nói là một đời thành Phật, vãng sanh Thế giới Cực Lạc liền thành Phật, điều mấu chốt. Vì sao người học Phật lại không thể thành tựu, mà người niệm Phật cũng không thể thành tựu? Hải Hiền Lão hòa thượng có một câu chúng ta phải khắc ghi trong lòng, chính là: “Ở đời không có việc gì khó, chỉ sợ tâm không chuyên”, chính là cái chữ “chuyên” này, nếu như bạn có thể chuyên tâm thì liền thành tựu. Lời này đã được Lão tổ tông, Cổ thánh Tiên hiền viết trong bộ Tam Tự Kinh: “Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên”. Thành tựu của Hải Hiền Lão hòa thượng chính là nhờ chữ “chuyên” này, chứ chẳng có gì khác.
Thấy người khác tu hành mà không có thành tựu, chính vì do không chuyên; do vọng tưởng quá nhiều, tạp niệm quá nhiều, không thể chuyên tâm. Người chân thật tu hành thì phải vạn duyên buông xả, một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật, phải chuyên mới được! Chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều trường hợp. Bao nhiêu lâu thì họ thành công? Ba năm, đây là trường hợp phổ biến. Còn những người đặc biệt tinh tấn, thì một năm hoặc nửa năm là thành công rồi.
Người nghe, người nghe nhất định phải có đầy đủ điều kiện, có tâm chân thành. Không có tâm chân thành thì không thể hiểu được; phải có tâm chân thành, phải dùng tâm thanh tịnh, tâm cung kính, cũng tức là lời Ấn Tổ đã nói: “Một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần thành kính”. Đối với Đại thừa, đối với kinh điển, đối với lão sư không có tâm thành kính, dẫu Phật có đến dạy bạn, bạn đều chẳng đạt được tí lợi ích nào.
Category
Hòa Thượng Tịnh Không
Show more