CÂU CHUYỆN NHÂN QUẢ - CHƯƠNG 1: NHÂN QUẢ THẾ GIAN

10 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
I - LUẬT NHÂN QUẢ

LỜI NÓI ĐẦU

Phật pháp rộng sâu như biển, “tin sâu nhân quả” là bước đầu để vào cửa Phật, “vãng sanh Tịnh Độ” là ngưỡng cửa sau cùng thành Phật.

Từ hai pháp này, tóm thâu hết thảy vạn pháp của thế gian và xuất thế gian, là pháp mọi người có thể tu và lại là ắt phải tu.

Liên quan đến việc vãng sanh Tịnh Độ, chúng tôi đã biên soạn và in ấn Tịnh Độ Tông tùng thư để lưu hành. Có liên quan đến giáo dục nhân quả, lần này chúng tôi biên tập loạt câu chuyện bằng văn Bạch thoại, phân loại thành Câu chuyện mỹ đức, Câu chuyện nhân sinh, Câu chuyện lịch sử, Câu chuyện nhân quả, Câu chuyện Phật giáo, gồm năm quyển, hơn một nghìn câu chuyện. Thu thập nguồn tư liệu phong phú, hình thức đa dạng, những câu chuyện này mặc dù trải qua thời gian dài với các nền văn hóa, tập quán dân tộc, chế độ quốc gia khác nhau, nhưng đều thể hiện xuyên suốt chân lý nhân quả, hàm chứa công năng thay đổi nhân thế, có tính chất phổ biến phù hợp với mọi tầng lớp, đặc biệt có ích trong việc bồi dưỡng đạo đức cho thế hệ thanh thiếu niên và sự tiến bộ trong đời sống.

Trẻ nhỏ đều thích nghe kể chuyện, nên nếu mỗi ngày cha mẹ có thể đọc cho các con một hai câu chuyện rồi sau hướng dẫn các con đồng niệm Phật, ngày ngày đều kiên trì như thế, lâu sẽ thành thói quen, tự nhiên các con sẽ tin sâu nhân quả, vui vẻ với việc hành thiện niệm Phật, bồi dưỡng phước đức hằng thường, hóa giải tai họa vô hình. Điều gần gũi là cả đời bình an, điều sâu xa là rốt ráo thành Phật; điều nhỏ bé là tâm linh thiện lành, gia đình hòa vui, điều lớn lao là xã hội hài hòa, thế giới an bình, đều ở trong đó cả. Có thể nói, đây là giáo dục gia đình viên mãn nhấn, sự tu học Phật pháp khéo léo nhất.

Mong rằng những bậc cha mẹ thật sự thương yêu con cái, mỗi người nên tự nỗ lực thực hành; mong rằng những bậc nhân sĩ thương dân yêu nước thảy đều đề xướng lưu thông, được như vậy thì chúng sanh rất may mắn, quốc gia rất hạnh phúc.

Tháng 3 năm 2008
Ban Biên Tập Tịnh Độ Tông

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
--------------------------
(CHIA SẺ PHÁP LÀ CÁCH CÚNG DƯỜNG TỐI THƯỢNG)
Đây là kênh sách nói chính thức của Ban quản trị, mời quý vị theo dõi:
Video file: https://www.youtube.com/c/tinhdotong
Audio file: http://bit.ly/3X4JGz3
Email: [email protected]
Category
Dharma