CÂU CHUYỆN CÁ A-DI-ĐÀ

3 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
CÂU CHUYỆN CÁ A-DI-ĐÀ
Trích từ: Tam bảo cảm ứng yếu lược lục
Người dịch: Thích Nữ Hòa Ý
Người đọc: Chánh Pháp

---------------

Tại phía Nam nước Chấp Sư Tử, có một hòn đảo đơn độc xa xôi hẻo lánh, trên đảo có năm trăm hộ gia đình sống bằng việc săn bắn, họ chưa từng nghe Phật pháp, không biết nhân quả.

Một hôm, bỗng nhiên có cả hàng nghìn con cá bơi đến gần đảo, điều kì lạ là chúng dường như đều biết nói chuyện, mà lại mở miệng hát “Nam-mô A-di-đà Phật”. Cư dân ngơ ngác, không biết trên thế gian này lại có loại cá này, nên họ tự đặt tên gọi chúng là “cá A-di-đà”. Nếu có người hát theo “Nam-mô A-di-đà Phật”, thì cá sẽ nhẹ nhàng bơi đến, niệm Phật càng nhiều thì cá bơi lại càng gần. Cho dù bắt giết chúng, chúng cũng không chạy trốn. Nghe nói sau khi niệm Phật thì thịt cá nấu lên càng tươi ngon, người niệm Phật ít thì mặc dù cũng bắt được cá nhưng mùi vị lại không ngon. Người dân trên đảo vì quá thích ăn thịt cá này, nên nên người người nhà nhà đều lớn tiếng học theo tiếng niệm Phật.

Sau này, một trong những người đầu tiên bắt loại cá này qua đời.
Ba tháng sau, người này cưỡi mây lành sắc tím, phóng ánh sáng lớn, bay đến đảo. Nói với mọi người rằng: “Quá khứ tôi là ông lão bắt cá A-di-đà, sau khi mạng chung tôi vãng sanh thế giới Cực Lạc rồi. Các bạn biết không, bầy cá kia thực ra là Phật A-di-đà hóa hiện, Phật A-di-đà thương xót chúng ta ngu si, vì thế dùng phương tiện này để khuyên chúng ta niệm Phật, nếu các bạn không tin thì hãy xem xương cá kia đi”.

Mọi người vừa nghe đều chạy đi tìm đống xương cá bị vứt bỏ ban đầu, vừa nhìn, nào phải là xương cá gì, mỗi mỗi đều là cánh sen. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều xúc động, phát nguyện từ đây ăn chay bảo hộ chúng sanh, chuyên niệm A-di-đà Phật.
Sau này, mỗi mỗi một người đều vãng sanh Tịnh Độ, cả đảo hoang vắng, chẳng còn ai nữa.
Vì sao họ cũng được vãng sanh?
Thí như tánh lửa hay đốt cháy, tánh nước hay ẩm ướt, niệm Phật cũng như vậy, danh hiệu tự nhiên có công năng giúp chúng sanh vãng sanh, đại nguyện của Phật A-di-đà không hư dối, chỉ cần xưng niệm Nam-mô A-di-đà Phật thì nhất định được Phật quang nhiếp thủ, vãng sanh thế giới Cực Lạc.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Category
Dharma