ÁNH SÁNG CỦA PHẬT A DI ĐÀ LÀ VÔ LƯỢNG

8 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ HUỆ TỊNH
Người Dịch: Hành Giả Tịnh Độ
Người Đọc: Diễm Lan
---------------
Lại nữa, ánh sáng của Phật A-di-đà về mặt không gian thì cứu độ bất kì chúng sanh ở nơi nào, là vô lượng vô biên, không có giới hạn, chiếu khắp cả vũ trụ, khắp thế giới vô cùng vô tận. Ánh sáng của Phật A-di-đà chính là biểu trưng cho công năng cứu độ chúng sanh của Ngài, cũng có thể nói là sinh mạng, là thân thể của Ngài.

Vì ánh sáng của đức Phật A-di-đà là vô lượng vô biên không có giới hạn, chiếu khắp cả vũ trụ vô cùng vô tận, nên chứng tỏ không có chỗ nào, không có nơi nào là không tồn tại sinh mạng của Phật A-di-đà. Ngay trên địa cầu của chúng ta, ở quốc gia New Zealand, ở thành phố Auckland này, thậm chí là ngay bên cạnh máy thu thanh mà các bạn học Phật đang ngồi nghe, cũng có đức Phật A-di-đà đang ở đó. Nói cách khác, sự tồn tại của đức Phật A-di-đà là sự tồn tại tận cùng hư không, trùm khắp pháp giới.
Sự rộng lớn của đức Phật A-di-đà là ‘lớn thì không có thứ gì không bao trùm’, không có một không gian nào tồn tại vượt ra ngoài thân thể Phật A-di-đà; song ‘nhỏ thì không có gì không ở bên trong’, không có một sự vật cực nhỏ nào mà không ở trong thân thể Phật A-di-đà, cho nên ánh sáng của đức Phật A-di-đà là vô lượng vô biên.

Đồng thời, về mặt không gian thì cứu độ bất kì chúng sanh ở nơi nào, dù là chúng sanh sinh ra ở Hồng Kông, hoặc là chúng sanh di dân đến Auckland, hoặc là chúng sanh sinh ra ở Trung Quốc Đại Lục, hoặc ở Đài Loan, Châu Á, Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Phi, v.v., đức Phật A-di-đà đều ở nơi đó cứu độ họ, không hề sai khác, không phân biệt bạn là tín đồ Phật giáo, tín đồ Hồi giáo, tín đồ Cơ Đốc giáo, hay là người không theo tín ngưỡng tôn giáo, đức Phật A-di-đà vẫn ở bên cạnh họ, đợi đủ cơ duyên để cứu độ họ.

Nam-mô A-di-đà Phật
Category
Dharma